|
Truyện ngắn
| Thứ bảy, 22/11/2008, 17:39 |
Trắng trước đỏ sau
- Hồ Anh Thái
| Hình dung màu sắc của cô mấy ngày ấy chỉ có trắng và đỏ. Trắng. Đỏ. Theo đúng thứ tự, trắng và đỏ. Trắng trước. Đỏ sau. |
| | >> |
| |
| |  |
|
| |  |
Hòn bi đá màu trắng
- Cao Duy Sơn
| Gã đã trở về. Tựa vào mô đá, gã ngửa mặt hít nhẹ như muốn thu vào lòng hương rừng quen thuộc. Sinh ra từ đây, lớn lên cũng từ đây, sao như đang đặt chân đến một vùng đất lạ. |
| | >> |
| |
| |  |
Súc hỷ
- Cao Duy Sơn
| Ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa, Súc Hỷ lặng lẽ ngắm dòng người vào chợ. Khí lạnh phả xuống từ vách núi khiến lão co ro trong chiếc áo bông xanh như con tê tê cuộn mình. |
| | >> |
| |
| |  |
Sao trong chòm Cự giải
- Dương Thùy Dương
| Tia nắng chiếu thẳng vào mắt khiến nó tỉnh dậy. Uể oải, mệt mỏi, nó nheo mắt nhìn xung quanh. Những bóng nắng đủ hình dạng nhảy nhót trên nền xi măng ram rám. |
| | >> |
| |
| |  |
Ánh sáng đô thị
- Đào Duy Hiệp
| Sắp tắt hoàng hôn là thành phố lên đèn. Ánh sáng của mỗi căn phòng sáng không xa. Những màn gió mờ bên cửa sổ chứa bên trong những linh hồn. Những ngọn nến hồng lửa sáng trong. Những sinh nhật đầu đời. Đôi ngọn nến điện hình quả nhót nhấp nháy, lập loè trên ban thờ. |
| | >> |
| |
| |  |
Mưa hiền
- Lê Vũ Hương Duyên
| Chị về Bến Tre, nhưng chị không hề cho T. biết, chưa bao giờ chị thấy phải cảnh giác với T. cao độ như lúc này. Cả tháng hơn rồi còn gì! |
| | >> |
| |
| |  |
Người mua ước mơ
- Cao Phi
| Cương ngồi trong quán cà phê đợi Lan như mọi khi. Như mọi khi, Lan luôn trễ giờ nên thành thói quen, Cương dù trễ mấy vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Ánh nắng cuối ngày rọi trên những tán cây đem lại thứ ánh sáng dìu dịu, đẹp nhưng mong manh quá. |
| | >> |
| |
| |  |
|
| |  |
Sphinx (phần 1)
- Minh Thùy
| Hắn có nhiều biệt danh, thay đổi theo mùa. Một trường hợp cá biệt. Mỗi người sinh ra đời với nhiều vì sao chiếu mệnh - theo Tử vi, với một cái tên định mệnh - theo phụ mẫu, thêm cái bút danh, họa danh, pháp danh, bí danh, hay biệt danh nào đó, riêng hắn thì hơn hẳn. |
| | >> |
| |
| |  |
 |
| | Các bài khác: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|