Tiểu thuyết

Thứ năm, 05/06/2008, 09:52
 

Pipilu và Shuke - Beta (phần 21)

Trịnh Uyên Khiết

Lúc đó Beta đang khóc thút thít trong xe tăng. Nó thấy Pipilu thật đáng thương, chẳng có ai hiểu cậu bé này. Tự nhiên, nó nhớ lại tình cảnh hồi trước của mình khi còn ở trong nhà và những lúc bị Mimi ức hiếp.

Chương 21

Trên không trung, Shuke và Beta nghe thấy tiếng kêu cứu khẩn cấp.
Beta một phen hú vía.
Xe tăng của Beta chạy đua cùng mèo hoang.

Shuke và Beta rời khỏi nhà Pipilu, cùng bay về phía ngoại thành.

- Beta, cậu đang làm gì vậy? - Shuke vừa điều khiển trực thăng vừa hỏi Beta thông qua bộ đàm.

Không thấy trả lời.

- Beta! Beta! - Shuke tưởng rằng Beta đã gặp phải chuyện gì.

Lúc đó Beta đang khóc thút thít trong xe tăng. Nó thấy Pipilu thật đáng thương, chẳng có ai hiểu cậu bé này. Tự nhiên, nó nhớ lại tình cảnh hồi trước của mình khi còn ở trong nhà và những lúc bị Mimi ức hiếp.

- Beta! Beta - Shuke gọi.

- Sao? - Beta hỏi lại.

- Tớ cứ tưởng cậu bị Mèo Mướp bắt cóc rồi chứ! - Shuke nói.

- Chỉ lo vớ vẩn. - Nói dứt câu, Beta liền mớ nắp khoang xe, thò đầu ra ngoài, nó thấy ngồi trong ấy mãi thật là bức bối.

Trên trời đầy ắp những sao là sao. Từ trước tới giờ Beta luôn thắc mắc làm thế nào mà con người có thể mang những vì sao ấy lên trời.

“Hay là họ cũng dùng máy bay đưa lên nhỉ” - Beta nghĩ thầm.

- Cứu tôi với!!! - Đột nhiên từ dưới đất vang lên tiếng kêu cứu.

Beta cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, nó liền gọi Shuke:

- Shuke! Shuke! Phía dưới có tiếng kêu cứu! Phía dưới có tiếng kêu cứu! Cậu lái thấp xuống đi.

- Rõ - Shuke điều khiển trực thăng lái xuống dưới.

Tiếng kêu cứu càng lúc càng lớn. Dưới ánh trăng, Beta nhìn thấy có ba con mèo hoang to đang xúm lại cắn một con mèo khác, con mèo kia đang gắng sức giãy giụa.

- Dưới ấy có chuyện gì thế? - Shuke hỏi.

- Ba con mèo đang ăn hiếp một… - Beta còn chưa nói hết, Shuke đã phát lệnh: “Chuẩn bị tham chiến!”

- Ba con mèo đang ăn hiếp một con mèo - Beta nói nốt câu.

- Mèo đánh nhau với mèo à? - Shuke lái máy bay lơ lửng trên không, nó cảm thấy không cần thiết can thiệp vào xích mích riêng của bọn mèo.

Beta cũng nghĩ như vậy.

Trực thăng giờ đã là là sát mặt đất. Đột nhiên Beta ngẩn người ra: con mèo vừa kêu cứu chính là Mimi!

- Shuke! Shuke! Mau giúp Mimi đi! - Beta thỉnh cầu.

- Mimi? Mimi nào? - Shuke chẳng hiểu mô tê gì.

- Chính là con mèo Mimi tớ từng nói với cậu hồi trước ấy!

- Chính là con mèo từng bắt nạt cậu hồi trước hả? - Shuke không tin, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ.

- Chính là nó! Không sai. - Beta khẳng định.

- Cứu nó hả? - Shuke thấy Beta thật là tốt bụng.

- Cứu nó đi! Cậu thả xe tăng của tớ xuống đất rồi sau đó yểm hộ cho tớ nhé! - Beta nói.

Shuke nhất trí với Beta. Nó đẩy cần điều khiển, trực thăng liền hạ cánh. Xe tăng của Beta bỗng lắc mạnh, hóa ra là do máy bay của Shuke đã tiếp đất.

Shuke áp dụng kỹ thuật lái máy bay siêu cấp của mình thu lại cái móc sắt trên nóc xe tăng, rồi lái ngược lên không trung.

Đã lâu lắm rồi Beta chưa được lái xe tăng chiến đấu, chân tay thật là ngứa ngáy. Nó nhồi một quả đạn vào nòng pháo. Qua kính tiềm vọng, Beta nhìn thấy ba con mèo hoang kia đang vây quanh cắn xé Mimi.

Beta liền lái xe tăng xông tới phía ba con mèo đó.

Một con mèo hoang đang quay lưng về phía xe tăng, Beta tăng tốc lao tới, húc cho con đó ngã bổ nhào dúi dụi, lăn hai vòng liền.

Hai con mèo còn lại ngẩn ra giây lát, sau đó lập tức xông tới xe tăng của Beta. Bọn chúng đều có thân hình to gấp đôi chiếc xe tăng, nên chẳng coi món đồ chơi trẻ con này vào đâu.

Beta nhắm thẳng vào bụng của một con mèo hoang mà bắn, tên Mèo này trúng đạn chỉ khựng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục lao đến. Lũ Mèo chẳng sợ gì xe tăng của Beta cả.

Beta ấn mạnh công tắc, xe tăng liền xông thẳng tới lũ mèo hoang. Xích xe nghiến lên chân của một con, nó đau quá kêu toáng lên.

Thấy cục diện thay đổi nhanh chóng, Mimi ngạc nhiên đến ngẩn cả người ra. Mắt nó bỗng sáng lên: là xe tăng của Beta.

Ba con mèo cùng đồng loạt lao tới húc thẳng vào xe tăng của Beta.

Thấy vậy, Beta liền quay đầu xe tăng rút lui. Một mặt nó muốn dụ lũ mèo hoang ra nơi khác để Mimi có cơ hội bỏ chạy; mặt khác nó sợ ba con mèo hoang này sẽ lật ngửa cái xe tăng của nó lên trời.

Lũ mèo hoang chạy với tốc độ kinh người! Xe tăng của Beta phóng nhanh tới mức như muốn bay lên. Ở phía sau, lũ mèo vẫn rượt theo rất sát, sắp đuổi tới nơi rồi.

- Phanh xe lại! - Tiếng Shuke vọng xuống từ trên cao.

Câu nói này thật hiệu quả. Đột nhiên, Beta phanh gấp. Ba con mèo không kìm được đà vẫn nhào về phía trước. Beta liền cho xe lùi về sau.

Qua kính tiềm vọng, Beta nhìn thấy Mimi vẫn đứng ngây ra đó, chẳng động đậy gì cả, hệt như bị mất hồn.

Lũ mèo hoang lại tiếp tục xông tới.

Còn tiếp...

Các bài khác:
 

Lần đầu bên nhau (trích, phần 3)

Lần đầu bên nhau (trích, phần 2)

Lần đầu bên nhau (trích, phần 1)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 3)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 2)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 1)

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z