|
Pipilu và Shuke - Beta (phần 17)
Mèo Mướp thấy cái trực thăng rơi từ trên trời xuống này trông quen quen, nhưng mãi không nhớ ra là đã từng gặp ở đâu. Trực thăng của Shuke vốn màu vàng, nhưng ban nãy đã bị ống khói nhuộm đen.
Chương 17
Mèo Mướp con đã trở thành Mèo Mướp lớn; Một cậu bé bắt được Shuke và Beta
Dưới ánh trăng, Shuke giật mình kinh ngạc, đây chẳng phải là tên Mèo Mướp con ngày trước định xử tử nó ngay trong buổi yến tiệc của Hoàng Hậu Ong Mật hay sao? Chẳng mấy chốc mà đã lớn phổng thế này rồi.
- Chết rồi, đây là kẻ thù của tớ! - Shuke khẽ nói với Beta.
- Mau cất cánh! - Beta quên cả chuyện máy bay đã hết pin.
- Hết pin rồi còn đâu! - Shuke nhắc.
Beta ngồi phịch xuống ghế.
Mèo Mướp thấy cái trực thăng rơi từ trên trời xuống này trông quen quen, nhưng mãi không nhớ ra là đã từng gặp ở đâu. Trực thăng của Shuke vốn màu vàng, nhưng ban nãy đã bị ống khói nhuộm đen.
Cuối cùng Mèo Mướp cũng nhớ ra, đây chính là máy bay của con chuột nhép Shuke! Con chuột nhép này hoá trang thành phi công, đi đâu cũng bịa đặt lừa gạt mọi người.
“Hừ, ngươi có làm việc gì cho mọi người đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là một con chuột mà thôi”. Mèo Mướp vừa nghĩ vừa chuẩn bị lao tới.
- Chết rồi, nó muốn tấn công tụi mình! - Beta trợn tròn mắt, nó đã nhìn ra ý đồ của Mèo Mướp.
Chưa nói dứt lời, gã Mèo Mướp đã xông thẳng tới, tóm chặt lấy chiếc máy bay và kêu lên.
Đèn trong phòng bật sáng. Sau đó, cửa ban công mở toang, một cậu bé bước ra.
- Lần này thì toi rồi! Con người ghét nhất loài chuột chúng ta! - Beta nhún vai.
- Cậu có giận tớ không? - Shuke bất chợt hỏi Beta.
- Giận cậu á? Sao lại giận cậu? - Beta thắc mắc.
- Tại tớ dùng máy bay lôi cậu đi nên mới ra nông nỗi này.
- Tất nhiên là giận rồi. Ai bảo cậu cho máy bay chui ra khỏi ống khói! Thà cứ để rơi xuống còn hơn!
Shuke cười. Beta cũng cười. Nhưng là một nụ cười chua chát.
Cậu bé cúi xuống nhìn, hai mắt sáng ngời. Ôi! Một chiếc máy bay trực thăng! Đằng sau lại có một chiếc xe tăng nữa.
- Ở đâu ra thế nhỉ? - Cậu bé nhìn xuống dưới ban công. Toà nhà cao mười hai tầng thế này, Mèo Mướp không thể vừa ngậm trong miệng vừa leo lên được.
- A, là chúng tự bay đến! - Cậu bé vui sướng, cúi người nhặt máy bay và xe tăng lên rồi đi vào phòng.
Cậu bé đặt hai thứ lên bàn, Mèo Mướp nhảy chồm tới, đi lại xung quanh, chuẩn bị tóm lấy Shuke và Beta.
Cậu bé nhìn vào trong máy bay liền há hốc mồm không nói được lời nào. Bên trong máy bay có có một chú chuột mặc áo phi công và một chú chuột mặc quân phục. Chính hai chú chuột đã lái máy bay tới bên ban công nhà cậu.
Cậu bé vui sướng, mở cánh cửa khoang lái.
Mèo Mướp liền lao tới, suýt nữa thì làm cho máy bay rơi xuống đất.
- Làm gì thế hả! - Cậu bé tức giận. - Ai cho phép mày động vào! Mày mà động vào một sợi lông của hai bạn ấy là tao sẽ cho mày một trận!
Mèo Mướp đứng ngây ra, tại sao con người lại không cho phép mèo bắt chuột!
- Xuống ngay! - Cậu bé ra lệnh.
Mèo Mướp ngoan ngoãn nhảy xuống đất. Shuke và Beta thở phào nhẹ nhõm, hai đứa đều rất cảm kích cậu bé.
- Chúng ta kết bạn nhé? - Cậu bé nói. - Các cậu tên là gì?
Tên gì ư? Con người lại đi hỏi chuột tên là gì! Shuke và Beta xúc động đến nỗi suýt khóc. Từ trước đến giờ, hai đứa chỉ thấy ai ai cũng gọi mình là chuột, không ngờ cậu bé này lại tôn trọng mình như thế.
- Tớ là Shuke, cậu này là Beta. - Shuke nói.
- Tớ tên là Pipilu, chúng ta là bạn nhé. - Pipilu rất vui sướng. - Sao các cậu lại đến nhà tớ thế này?
Shuke kể hết tất cả cho Pipilu nghe đủ mọi chuyện: tụi nó lạc đến vương quốc Cris thế nào, rồi đưa Balu đến nhà máy phát điện ra sao, cả chuyện vật lộn với Balu trên máy bay rồi cuối cùng là chuyện máy bay hết pin, vân vân và vân vân.
Pipilu nghe xong, mắt chữ O mồm chữ A, kinh ngạc không nói gì được.
Shuke đắc ý lắm. Trước đây nó vẫn tưởng rằng con người chẳng hề quan tâm đến cuộc sống của loài chuột.
Trẻ con còn tốt hơn người lớn nhiều. Điều này thì cả hai đều phải công nhận.
- Để tớ tìm pin giúp các cậu! - Pipilu nói rồi mở tủ, lấy cái máy cạo râu chạy pin của bố và cái máy ghi âm của mình rồi tháo pin ra.
Shuke và Beta cảm động nhìn Pipilu. Hai đứa nghĩ nếu vẫn chưa bước ra khỏi trực thăng thì có nghĩa là vẫn chưa tin cậu ấy.
Shuke và Beta bước ra. Pipilu thấy thế liền cười.
Còn tiếp...
|