Tiểu thuyết

Thứ ba, 13/05/2008, 16:50
 

Pipilu và Shuke - Beta (phần 15)

Trịnh Uyên Khiết

Hả? Balu muốn cướp máy bay! Beta sững người, nó hối hận vì đã không ngồi trên đó, chỉ dựa vào một mình Shuke thì làm sao đánh được Balu.

Chương 15

Trên đường tới nhà máy phát điện, Balu định cướp máy bay của Shuke;
Cuộc vật lộn giữa Shuke và Balu trên máy bay.

Trực thăng của Shuke kéo theo xe tăng của Beta rời khỏi vương quốc Cris.

- Beta! Beta! Cậu có biết nhà máy phát điện nằm ở đâu không? - Shuke hỏi qua bộ đàm.

Beta đang nằm kềnh trên giường ăn uống.

- Không biết. Nhưng tớ đã từng xem trên tivi, thấy nhà máy điện có rất nhiều ống khói cao to với cả một đống dây điện chằng chịt nữa. Cậu thử bay cao lên chút nữa, xem chung quanh có không. - Beta vừa ăn vừa trả lời.

Shuke cho trực thăng bay cao lên.

- Cậu cũng tìm giúp tôi đi. - Shuke nói với Balu.

Balu nãy giờ vẫn âm thầm quan sát xem Shuke lái máy bay như thế nào, nó đang định cướp máy bay của Shuke.

Từ khi bước lên trực thăng, Balu đã lập tức bị cỗ máy biết bay này cuốn hút. Nó cảm thấy làm phi công còn thú vị hơn làm quốc vương nhiều! Lúc ở trong Hoàng Cung, Beta và Shuke cùng hùa lại để đối phó với nó. Bây giờ, trên máy bay chỉ có một mình Shuke, một chọi một, Balu chẳng hề sợ gì!

Balu cứ nhìn Shuke chăm chăm, nó cũng đã mó được vào cửa máy bay rồi.

- Cậu làm gì mà cứ nhìn tôi mãi thế! Giúp tôi tìm nhà máy phát điện đi chứ. - Shuke nói, nó không mảy may phát hiện ra ý đồ của Balu.

- Để tôi ra sau xem. - Balu chạy về phía sau khoang lái, giả vờ quan sát.

Phía dưới là một cánh đồng lúa mạch, có cả làng mạc bên cạnh một dòng sông.

- Tìm thấy rồi! - Shuke vui sướng kêu lên.

Balu chạy tới bên Shuke và nhìn, đúng thế thật, một nhà máy phát điện đồ sộ đang dần dần hiện ra trước mắt.

- Shuke, tớ cũng thấy rồi! - Tiếng Beta vọng ra từ tai nghe.

Balu cảm thấy nếu không ra tay ngay thì sẽ muộn mất. Nó nhân lúc Shuke đang tập trung toàn bộ tinh thần vào việc lái máy bay mà khẽ khàng tiến tới sau lưng Shuke…

Shuke đang tìm một nơi thích hợp để hạ cánh, bỗng tự nhiên thấy hai bên mạng sườn nhột nhột. Nó quay lại nhìn, thấy Balu đang cù nó.

- Cậu…cậu… làm cái gì thế? - Shuke nhịn cười, khép chặt hay khuỷu tay lại, luống cuống nắm cần điều khiển.

- Ta muốn chiếc máy bay của ngươi. - Balu càng ra sức cù mạnh.

- Đừng… đừng có đùa, máy… máy bay… rơi xuống bây giờ! - Shuke vẫn cứ nghĩ Balu đang trêu chọc mình.

- Ai đùa với ngươi, ta muốn cái máy bay này! - Balu đưa nốt tay còn lại ra, cào vào bụng Shuke.

Shuke không ngờ rằng Balu lại giở trò. Nó thấy nhột đến mức không thể chịu được nữa. Shuke buông cần lái, bắt đầu vật lộn với Balu. Chiếc trực thăng đã mất kiểm soát.

Beta đang nằm trên giường bỗng thấy xe tăng lúc lên cao lúc xuống thấp, không hiểu là Shuke đang làm trò gì trên đó.

- Shuke, cậu làm gì đấy? Tớ vừa mới ăn no xong, cậu lái thế này bụng tớ làm sao tiêu hóa nổi! - Beta hét ầm vào bộ đàm.

Shuke và Balu đang lăn lộn trên máy bay. Nó nghe thấy tiếng Beta, vội nói vào ống nghe:

- Beta, Balu muốn cướp máy bay!

Hả? Balu muốn cướp máy bay! Beta sững người, nó hối hận vì đã không ngồi trên đó, chỉ dựa vào một mình Shuke thì làm sao đánh được Balu.

Beta cuống quýt, máy bay trực thăng ở tít trên kia, không trèo lên được.

Beta áp mặt vào kính tiềm vọng nhìn ra ngoài, nó giật cả mình, toát mồ hôi hột: phía trước là một ống khói cao to, xem chừng máy bay sắp đâm vào mất thôi!

- Shuke! Shuke! Mau gạt cần!!! - Beta hét to, rồi nhắm tịt mắt lại, nó biết rằng không kịp nữa rồi.

Shuke nghe thấy tiếng gọi của Beta, biết là đã lâm vào tình thế gấp rút, nó không kịp nhìn ra xem bên ngoài có gì… mà cũng không nhìn nổi vì Balu đang đè chặt lên người nó. Shuke ra sức đạp thật mạnh vào cần điều khiển phía sau, máy bay trực thăng lại vọt thẳng lên cao, cánh quạt suýt nữa thì quệt vào ống khói! Hú hồn hú vía!

Beta đang lo lắng vì sợ máy bay đâm vào ống khói nãy giờ, bỗng nó mở choàng mắt, bộ quân phục của nó ướt đẫm mồ hôi. Beta quyết định lên cứu viện Shuke, nhưng làm thế nào mà lên được bây giờ?

Còn tiếp...

Theo dòng sự kiện:
Pipilu và Shuke - Beta (phần 14)
Pipilu và Shuke Beta (phần 13)
Pipilu và Shuke Beta (phần 12)
Pipilu và Shuke - Beta (phần 11)
Pipilu và Shuke - Beta (phần 10)
Xem tiếp»

Các bài khác:
 

Lần đầu bên nhau (trích, phần 3)

Lần đầu bên nhau (trích, phần 2)

Lần đầu bên nhau (trích, phần 1)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 3)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 2)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 1)

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z