Tiểu thuyết

Thứ năm, 08/05/2008, 09:51
 

Pipilu và Shuke - Beta (phần 14)

Trịnh Uyên Khiết

Chú lính mèo căm hận Quốc Vương từ lâu vì Quốc Vương đã ăn thịt không ít bạn bè người thân của mình. Thấy Quốc Vương nằm bất động, nó liền vui sướng chạy khỏi Hoàng Cung, báo tin vui cho toàn thể cư dân.

Chương 14

Shuke - Beta đại chiến Quốc Vương Cris.
Các cư dân mèo muốn ăn thịt Quốc Vương.
Shuke và Beta đưa Balu rời khỏi vương quốc.

- Các ngươi có ăn không thì bảo? - Quốc Vương trừng mắt.

Shuke và Beta lắc đầu.

- Ta sẽ phóng điện! Các ngươi không sợ bị điện giật à? - Quốc Vương ấn vào ngực, cái đèn đỏ trên trái tim nhân tạo loé sáng nhấp nháy.

Shuke và Beta quay sang nhìn nhau rồi phì cười. Thì ra đây chính là dòng điện trên người Quốc Vương sao! Trên trực thăng của Shuke với xe tăng của Beta đều có gắn pin, cả hai đều hiểu rất rõ về điện nên chẳng hề sợ hãi.

Quốc Vương thấy Shuke và Beta không sợ gì, nên hơi hoảng hốt. Nó đứng dậy, tiến gần tới Shuke và Beta.

- Ta phóng điện đây! - Quốc Vương trong tư thế chuẩn bị “phóng điện”.

- Có giỏi thì tới luôn, trên người ta cũng đang cần điện đây này! - Shuke dang hai tay ra.

Quốc Vương chết điếng người. Thực ra nó làm sao mà phóng điện được.

- Quân bay đâu! - Quốc Vương gọi lớn.

Mấy chú lính mèo ập tới.

- Mau tóm cổ hai tên này lại cho ta! Chúng nó là chuột! Mèo thì phải ăn thịt chuột! - Quốc Vương đang bực mình nên quên luôn cả bản thân mình cũng là chuột.

Thật không ngờ, chuột lên làm quốc vương lại đối xử nhẫn tâm với đồng bào của mình còn hơn cả mèo! Shuke và Beta cùng nhau xông về phía Quốc Vương.

Shuke cho Quốc Vương một nắm đấm làm nó ngã lăn ra đất, Beta lao tới, nhanh nhẹn tháo phăng cục pin ra. Quốc Vương nằm bất động trên mặt đất.

Chú lính mèo đã căm hận Quốc Vương từ lâu vì Quốc Vương đã ăn thịt không ít bạn bè người thân của mình. Thấy Quốc Vương nằm bất động, nó liền vui sướng chạy khỏi Hoàng Cung, báo tin vui cho toàn thể cư dân.

Trong nháy mắt, cư dân mèo đã đua nhau ùn ùn kéo vào Hoàng Cung. Chúng muốn ăn thịt tên Quốc Vương đó.

Shuke và Beta ngừng tay. Hai đứa vừa mới nghe mèo định ăn thịt chuột liền hoảng sợ.

Mặc cho Shuke và Beta ngăn cản, bọn chúng vẫn kêu gào xông tới.

- Lắp lại pin mau lên! - Shuke vội vàng nói.

Beta lại lắp pin vào quả tim nhân tạo cho Quốc Vương.

Quốc Vương đứng bật dậy. Đám mèo hoảng sợ vội vàng lui lại, lũ lượt quỳ sụp xuống dập đầu lạy.

Shuke và Beta cười ngặt nghẽo. Hai đứa đã hiểu rõ, chú chuột bạch này có thể xưng hùng xưng bá ở vương quốc Cris này, nguyên nhân chính không phải do nó mà là tại các cư dân mèo.

Shuke và Beta động viên các cư dân rời khỏi Hoàng Cung trước đã, việc xử lý Quốc Vương cứ giao cho hai chúng nó, lũ mèo mới lần lượt lui ra.

Quốc Vương thành thực kể toàn bộ lai lịch của nó cho Shuke và Beta nghe. Shuke và Beta cảm thấy khó xử vô cùng: để chú chuột bạch này ở lại thì nó sẽ tiếp tục ức hiếp các cư dân nơi đây; còn nếu đem tháo pin trên người nó ra thì tất cả cư dân sẽ xúm lại làm thịt nó.

Xem ra chỉ còn cách đưa nó đi tới một nơi ai ai cũng hiểu biết về điện nhưng lại không có con mèo nào ở đó, thì nó mới chịu sống thật thà.

- Hay đem nó tới nhà máy phát điện. Ở đó ai ai cũng hiểu biết về điện, mà lại không có mèo. - Shuke đề nghị. Beta liền đồng ý ngay. Balu cũng không dám phản đối.

Beta và Shuke ra khỏi Hoàng Cung, tuyên bố với toàn dân trong thành rằng từ nay Quốc Vương Balu sẽ thoái vị và chúng nó sẽ đưa Quốc Vương đến một nơi khác.

Toàn thể cư dân trong thành vui sướng đến mức nhảy cẫng lên. Thấy mình thoái vị mà toàn bộ thần dân lại tưng bừng như thế, Balu có vẻ hơi buồn.

Shuke và Beta bắt đầu kiểm tra lại trực thăng và xe tăng. Để cho tiện lợi, Shuke và Beta lắp đặt một cái vòng sắt lên nóc xe tăng và một cái móc sắt phía dưới máy bay. Như thế thì hễ trực thăng bay đi đâu là xe tăng lại có thể theo đó.

Mọi công tác chuẩn bị đã xong xuôi. Cư dân mèo tặng cho Shuke và Beta rất nhiều đồ ăn, nhồi chật kín cả xe tăng và máy bay.

Balu theo Shuke lên máy bay còn Beta chui vào xe tăng.

Máy bay trực thăng cất cánh, nó lơ lửng phía trên xe tăng rồi móc vào cái vòng sắt trên xe tăng.

- Chuẩn bị xong chưa? - Shuke hỏi Beta qua bộ đàm.

- Xong! - Beta trả lời.

Shuke gạt cần điều khiển, trực thăng bay thẳng lên trời, kéo theo xe tăng của Beta.

Toàn bộ cư dân mèo vẫy tay chào tạm biệt Shuke và Beta, Balu ngồi trong máy bay mà lòng tràn đầy xấu hổ.

Từ trên cao nhìn xuống, vương quốc Cris càng lúc càng nhỏ dần.

Còn tiếp...

Theo dòng sự kiện:
Pipilu và Shuke Beta (phần 13)
Pipilu và Shuke Beta (phần 12)
Pipilu và Shuke - Beta (phần 11)
Pipilu và Shuke - Beta (phần 10)
Pipilu và Shuke - Beta (phần 9)
Xem tiếp»

Các bài khác:
 

Lần đầu bên nhau (trích, phần 3)

Lần đầu bên nhau (trích, phần 2)

Lần đầu bên nhau (trích, phần 1)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 3)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 2)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 1)

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z