Tiểu thuyết

Chủ nhật, 20/04/2008, 10:11
 

Pipilu và Shuke - Beta (phần 8)

Trịnh Uyên Khiết

Giá như Shuke biết đây là thành gì thì dù máy bay có nổ banh xác pháo cũng không dám đáp xuống. Đây là Kinh Thành Mèo của Vương Quốc Mèo Cris. Toàn bộ công dân trong vương quốc đều là mèo.

Chương 8

Máy bay trực thăng của Shuke bị hỏng
Shuke và Beta đáp xuống một vùng đất xa lạ
Hai chú chuột cuối cùng cũng gặp mặt nhau

Giờ đây Shuke đã phục sát đất người bạn đồng minh.

- Cậu giỏi thật đấy!

- Thôi đi! - Beta vẫn tức tối về chuyện Shuke lôi nó lên không trung nên đến một tiếng chào hỏi nó cũng không thèm nói.

- Bây giờ tớ đưa cậu về nhé. - Shuke chợt nghĩ về chuyện treo người ta lên rồi lôi đi, trong lòng hơi chút áy náy. Nó bèn cho máy bay quay về.

- Thế cũng được. - Beta nhồm nhoàm nhai một hạt đậu phộng. - Ban nãy chính cậu đổ nước tiểu xuống phải không?

- Đúng, tại tớ sợ dây thừng khô quá sẽ bị đứt.

- Thế mà tôi cứ tưởng là trời mưa cơ, bèn há mồm ra hứng lấy, hoá ra là mắc lừa cậu!

- Tớ rất xin lỗi! - Nói xong Shuke cảm thấy tiếng động cơ máy bay không bình thường, thôi chết rồi, máy bay gặp sự cố rồi!

- Chú ý, máy bay gặp sự cố, hạ cánh khẩn cấp! - Shuke báo cho Beta.

- Cái máy bay rách nát này, có cho tôi cũng không thèm! - Miệng nói thế nhưng trong bụng Beta lại lo nơm nớp. Nó biết, máy bay mà bị rơi xuống đất thì nó cũng toi mạng.

Shuke phát hiện ra bên dưới có một toà thành. Nó định cho máy bay vòng qua toà thành rồi đáp xuống một bãi đất hoang. Nhưng chiếc máy bay bướng bỉnh không còn biết nghe lời Shuke nữa mà bổ nhào luôn xuống mặt đất. Hết cách rồi, đành phải đáp máy bay ngay trong toà thành thôi.

Giá như Shuke biết đây là thành gì thì dù máy bay có nổ banh xác pháo cũng không dám đáp xuống. Đây là Kinh Thành Mèo của Vương Quốc Mèo Cris. Toàn bộ công dân trong vương quốc đều là mèo.

Cuối cùng Shuke cũng hạ cánh an toàn, nó muốn biết người bạn đồng mình của mình trông như thế nào.

Cánh cửa khoang lái vừa mở toang, Beta không tin vào mắt mình nữa. Sao cơ, phi công Shuke và nó cũng như nhau, đều là chuột cả ư?

Shuke nhảy tót xuống, tháo sợi dây thừng buộc trên xe tăng rồi cất đi. Shuke đang chuẩn bị sửa chữa máy móc, đột nhiên nó thần người ra không nhúc nhích. Shuke và Beta gần như cùng lúc nhìn thấy có ba chú mèo mặc quân phục từ phía xa đi tới.

- Vào đây mau lên! - Beta mở nắp xe tăng, Shuke đắn đo một lúc, cảm thấy trong xe tăng an toàn hơn vì chiếc máy bay của nó đã không thể cất cánh nữa rồi.

Shuke vội vàng chui vào trong với Beta. Beta đóng sập nắp lại, cài chốt kỹ càng.

- Hả, cậu cũng là… - Shuke cũng không ngờ rằng người bạn đồng minh anh hùng dũng cảm kia lại là đồng bào của mình.

- Tớ tên là Beta. - Được gặp người đồng bào, Beta vui sướng vô cùng.

- Nhìn kìa! - Beta thấy ba chú lính cảnh sát mèo đang tiến lại gần xe tăng.

- Đừng sợ! - Shuke động viên Beta, nhưng thực ra trống ngực nó cũng đang đập thình thịch.

Còn tiếp...

Theo dòng sự kiện:
Pipilu và Shuke - Beta (phần 7)
Pipilu và Shuke - Beta (phần 6)
Pipilu và Shuke - Beta (phần 5)
Pipilu và Shuke - Beta (phần 4)
Pipilu và Shuke - Beta (phần 3)
Xem tiếp»

Các bài khác:
 

Lần đầu bên nhau (trích, phần 3)

Lần đầu bên nhau (trích, phần 2)

Lần đầu bên nhau (trích, phần 1)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 3)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 2)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 1)

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z