Thơ

Thứ tư, 08/10/2008, 11:42
 

Giọt nước (chùm thơ)

Hàn Sỹ Huy

Giọt nước

Bài thơ xưa anh viết
cho em giờ hát cho người khác
Anh chẳng hiểu nổi mình
giữa cuộc đời
  cuồng quay

Là danh ư, là lợi ư
Là… hay chỉ là thoáng chút
  mộng say

thơ anh viết giờ
cũng chẳng thật
như hồi trước
Đời mình rồi cũng long lanh như giọt nước
Sáng ra thấy đọng bên thềm cửa
chỉ trái tim mình khấp khểnh
buồn vui

 

Áo trắng

Trời mênh mông mây trắng giăng ngang trời
giữa nỗi buồn, giữa cái chết, giữa đầy vơi
Em giăng ngang qua tôi cả đời là nỗi nhớ
Trắng trong màu áo học trò

Các bài khác:
 

Mùa xuân gõ cửa

Ngỏ (chùm thơ)

Tình yêu và... (chùm thơ)

Úp mặt vào tường

Bên này - bên kia (chùm thơ)

Không đề cho EM (chùm thơ)

Hụt hẫng của một con ngốc (chùm thơ)

Phục sinh tôi (chùm thơ)

Người đàn bà bán cá (chùm thơ)

Tự khúc ban mai (chùm thơ)

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z