Thơ

Thứ sáu, 29/08/2008, 11:43
 

Lửa biển chiều (chùm thơ)

Minh Trí


Lửa biển chiều

Thắp bừng lên ngọn lửa biển chiều
sóng lơ đãng để lòng ta bối rối
như đàn chim quên mùa trong tổ vắng
em nhìn về xa xôi

Hoa đỏ thế bên này đã cũ
thì hồn ta bạn với đá rồi
đâu dám trách sóng chiều hời hợt
ta vịn vào chơi vơi

Kỷ niệm ấy có vòm mưa mùa hạ
có bài thơ đợi một bài thơ
có nỗi buồn bến xa đếm cát
từ lòng tay chảy xuống lòng chiều

Người đi tìm bão tố tình yêu
cát im lặng chờ lời nói thật
thế là biển có lỗi
để dã tràng xe cát vào thơ

Giờ hoa thắp đỏ như màu máu
năm ngón tay ấp ngực tim hiền
ta đi về cuối chiều cửa biển
nghe gió vọng mùa dâng.

 

Quê biển

Phải vì gió hắt ngược chiều biển lạnh
những bông lau gọi bạn nhớ thương thầm
có dốc đá dẫn dọc miền non biếc
búp thông trầm khai bút trời xuân

Tôi dừng lại trước ngôi nhà ven biển
bếp ngư dân ngun ngút bến chiều
mùi cá nướng dâng về ký ức
vò rượu cổ dốc ngược vách phù điêu

Em ngồi xuống đá hoang run rẩy cát
nức tiếng đàn ngàn ngạt cỏ đồng quê
thôi hãy cất tuổi thơ vào sóng gió
nhớ cố hương chim núi sẽ bay về

Đêm biển gió thấu hờn vách đá
mái nhà ai dấu lệ đất ông bà
cho tôi nhớ những gì không muốn nhớ
một mảnh đời biển động phía mù xa

Cho em hát dưới sóng chiều an ủi
nước mắt em là ngọc biển kia mà
những thân sứa dật dờ buồn khổ thế
hốc đá nào ốc biển vùi hồn ta

Tôi nghe gió thầm thì miền non biếc
những đau thương chân sóng cất đâu rồi
cho đất cũ cựa mình chồi lộc mới
rượu xuân còn thì rót dọc biển khơi.

Các bài khác:
 

Mùa xuân gõ cửa

Ngỏ (chùm thơ)

Tình yêu và... (chùm thơ)

Úp mặt vào tường

Bên này - bên kia (chùm thơ)

Không đề cho EM (chùm thơ)

Hụt hẫng của một con ngốc (chùm thơ)

Phục sinh tôi (chùm thơ)

Người đàn bà bán cá (chùm thơ)

Tự khúc ban mai (chùm thơ)

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z