Thơ

Thứ bảy, 28/06/2008, 10:24
 

Chữ và đêm

Đỗ Thượng Thế

Đêm
giằng co với chữ

Mảnh vỡ thuỷ tinh
cứa vào giấc ngủ
bề sắc nhọn

Khôn lường rộng sâu
thước của đêm dài quá ngắn

Tâm chữ trong đáy tim đau
thổn thức những vì sao
trôi về phía sáng

Những trang giấy
rực rỡ,
lên hương...
màu - đêm - trắng.

Các bài khác:
 

Mùa xuân gõ cửa

Ngỏ (chùm thơ)

Tình yêu và... (chùm thơ)

Úp mặt vào tường

Bên này - bên kia (chùm thơ)

Không đề cho EM (chùm thơ)

Hụt hẫng của một con ngốc (chùm thơ)

Phục sinh tôi (chùm thơ)

Người đàn bà bán cá (chùm thơ)

Tự khúc ban mai (chùm thơ)

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z