Thơ

Thứ sáu, 18/04/2008, 15:21
 

Khúc ca (chùm thơ)

Yên Khương

Khúc ca

Những cơn mưa từ đỉnh nguồn
Đợi
Gió xô từng chùm quả mộc lúc la lúc lắc
Từng hạt bắt đầu
Từng hạt tung tăng

Cô gái mang chiếc ô
Xoè tròn
Chân dẫm lên cỏ
Gót hồng hồng đưa đẩy sự
hân hoan khởi nguyên

Em
đưa về cơn gió
đưa về hạt mưa
đưa lời hát cùng
những con chuồn chuồn dời chỗ
lấp lánh
lấp lánh
Nắng

Bay trên đôi cánh chuồn chuồn đỏ
Nhảy múa trên lưng chuồn chuồn nâu
Lời yêu chuồn chuồn
Chuồn chuồn kim
Chuồn chuồn kim

 

Khoảnh khắc

Yên lặng và bình thản
Trong thời khắc
  mặt trời
  giã từ ánh sáng
Những ngôi nhà nghiêng ngả
  rèm buông

Em chối bỏ nụ hôn
như cánh đồng sương
trơ cằn
  mùa bỏ muối

Xin đừng cất lời tình

Bông hoa dại
chỉ còn bóng trên cuống hoa đã gãy

Cuối tình yêu
Là cơn mưa
Em đã cùng anh

Cuối cơn mưa
Là bình mình
lặng lẽ
em
chối bỏ bóng mình
trước mặt trời
con gái

 

Đêm

Những hạt phấn đêm
Không biết gửi mình nơi đâu
Khi cơn gió tìm cơn gió khát
Ngày đọng giọt lăn mình trên cỏ
Đợi chờ

Em chầm chậm xòe tay đo đêm dài ngắn

Nếu biết
Đêm về đâu
Anh sẽ hiểu
Bình minnh không chỉ ánh sáng
Và em
trọn vẹn trinh nguyên.

Các bài khác:
 

Mùa xuân gõ cửa

Ngỏ (chùm thơ)

Tình yêu và... (chùm thơ)

Úp mặt vào tường

Bên này - bên kia (chùm thơ)

Không đề cho EM (chùm thơ)

Hụt hẫng của một con ngốc (chùm thơ)

Phục sinh tôi (chùm thơ)

Người đàn bà bán cá (chùm thơ)

Tự khúc ban mai (chùm thơ)

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z