|
Không đề cho EM (chùm thơ)
Không đề cho EM
Em bỏ đi theo người đàn ông không mang khuôn mặt giống con mình
Cửa nhà lạnh thinh con vừa bập bẹ chẳng còn dịp để nói tròn tiếng mẹ
Anh nuốt vào lòng cái hận của thằng đàn ông đặt trái tim nhầm chỗ mà đôi bàn tay sao lóng ngóng cảnh “gà trống nuôi con”
Tự hát
Ầu ơ… gió lên trăng mọc Đêm mồ côi hằn học tự hát ru Hát cho cha gột cơn say Hát cho mẹ tỉnh lối ngay trở về.
Trước ngày hôn lễ
Đêm cô độc xõa tóc Em tiếc gì nồng say! Thời người vô vụ lợi Thời đời ít đắng cay
Ngày mai rồi đúng hẹn Em rẽ cuộc đời mình Vệt tương lai nhàn nhạt Ừ, rồi chắc cũng tình!
|