|
Em (chùm thơ)
Lê Hoàng Anh
Em
Mưa ướt ngực em xanh như bài thơ không anh dòng buông ngả ngớn …
Mặc kệ tội lỗi Mặc kệ con gái Mặc kệ hôm qua - hôm nay Mặc kệ hai mươi Mặc kệ anh Mặc kệ ngực gầy …
Em e lệ khép tình tang mới nhú - như kẻ tội đồ trót hớ hênh mình những ý nghĩ vội cúi đầu trước chúa vô biên …
Trái tim đàn bà
Những thằng đàn ông Mang bộ mặt yêu Và những người đàn bà tỉnh táo chỉ biết khóc cho mùa!
Những khuôn mặt vờ vĩnh Yêu ma người đàn bà cả tin không sợ Áp vào mùa Áp chặt mình Những nhịp thở âu lo.
Trái cấm của đời Con rắn nằm ngoan chẳng còn những Eva uốn lời xúi giục đôi ngực đàn bà người đàn bà Khóc! những thằng đàn ông mang bộ mặt yêu và trái tim quằn lên Chiếm đoạt!
Người đàn bà hát Tình yêu.
niềm vui khạo khờ nước mắt gỡ gạc khôn ngoan.
Và trái tim bị gã trai đánh cắp Vĩnh viễn không còn vẹn nguyên!
Đắc thắng Đàn ông. Và những người đàn bà dại dột nghĩ mình được yêu!
Trăng non
Gửi vào đêm Hoang mang Những mặc cảm Con gái Luênh loang Luênh loang …
Và đêm Tê dại
Em run rẩy như một thiên thần lần đầu tiên trút bỏ đôi cánh Làm người! Vỗ về hạnh phúc Vỗ về hoang mang Vỗ về đêm Những xúc cảm đầu đời
Em tinh khiết Vầng trăng non Hai mươi.
|