|
Salman Rushdie hài lòng với cuộc hôn nhân lệch tuổi
Ông là nhà văn uyên bác và danh tiếng, còn cô là người mẫu, bông hồng xinh đẹp của làng giải trí. Sau 5 năm quen biết, họ quyết định về chung một nhà khi ông đã 57 tuổi, còn cô mới chỉ 34. Đến nay, đôi đũa lệch này vẫn dành những lời ngọt ngào nhất để nói về nhau. Họ là Salman Rushdie và Padma Lakshmi.
Sau lần cưới vợ thứ tư, Rushdie tự nhận mình là người may mắn. Ông đã thay đổi nhiều từ khi gặp được cô. Nhưng nhà văn thừa nhận, hơn kém nhau đến 23 tuổi là một bất lợi lớn trong hôn nhân. Và cùng với thời gian, sự khác biệt ấy càng ngày càng biểu hiện rõ. Những bộ phim hoặc cuốn sách mà ông thích thì cô gọi là “đồ cổ”, còn Bob Dylan - thần tượng âm nhạc của ông - thì cô cho là “không biết hát”. “Thật tệ. Tất nhiên là cô ấy sai. Vì cô ấy thích hip-hop mà. Chúng tôi thường nghe nhạc ở những phòng riêng biệt”, nhà văn kể.
Không chỉ chênh lệch tuổi, cặp vợ chồng này còn thường xuyên phải sống xa nhau. Là một diễn viên, người mẫu, người dẫn chương trình, Lakshmi phủ kín thời khóa biểu của mình bằng những chuyến đi chóng mặt từ nước này đến nước khác. Còn Rushdie, là một nhà văn, ông di chuyển ít hơn, dường như gắn chặt mình với chiếc ghế.
Hai vợ chồng có khá nhiều nhà riêng ở London và New York nhưng lại có quá ít thời gian ở bên nhau. Hiện tại, Rushdie đang triển khai một cuốn tiểu thuyết mới ở Lodon, trong khi Lakshmi đang vi vu ở Los Angeles để quay chương trình. 4 tháng qua, họ chỉ có khoảng 3 tuần sống cạnh nhau.
 |
| Vợ chồng nhà văn Rushdie. Ảnh: broadwayworld. |
"Tôi nhớ cô ấy lắm. Thật khổ sở khi người mà bạn muốn chuyện trò lại không ở cạnh bạn. Nhưng đồng thời tôi cũng rất tự hào vì cô ấy. Cô ấy rất tự nhiên, thú vị và thông minh khác thường”, nhà văn khen vợ một cách không giấu giếm.
Nhưng liệu sở hữu một cô vợ trẻ đẹp và lại thường xuyên sống xa nhà như Lakshmi, có bao giờ nhà văn phải dằn vặt vì ghen tuông?
"Tất nhiên, nhưng cô ấy còn ghen hơn tôi ấy chứ. Tuy vậy, chúng tôi thật sự tin tưởng nhau. Nếu không, mọi chuyện đã không được như thế này”, ông nói. Dù đã có hai con trai với những người vợ trước nhưng Rushdie vẫn mong muốn có một đứa con chung.
“Padma rất yêu trẻ con, nhưng cô ấy không muốn sinh nở vào lúc này. Cô ấy bận khủng khiếp. Đối với Padma, công việc là niềm say mê và đóng một vai trò rất quan trọng. Tôi không ngại phải chờ. Đối với tôi thì lúc nào cũng được. Tôi rất yêu những đứa con của mình nên việc có thêm một thành viên nữa cũng không vấn đề gì”.
Để đến được những ngày hạnh phúc như hôm nay, Rushdie đã phải trải qua một cuộc hành trình đầy mệt nhọc. “Sôi động, nhưng quá gập ghềnh so với những gì tôi nghĩ”, nhà văn nhận xét. Khoảng thời gian tồi tệ nhất với ông là 18 tháng sống thấp thỏm dưới cái án tử hình treo lơ lửng do giáo chủ Hồi giáo Iran ban ra.
"Tôi đã không biết nên làm gì, không biết làm thế nào là tốt. Tôi vô cùng hoang mang. Sau 5 năm cặm cụi viết Những vần thơ của quỷ Satăng, tôi đã nhận được một kết cục như thế. Lúc đó, tôi nghĩ đến chuyện bỏ chữ nghĩa để trở thành nhân viên điều phối cho một hãng xe bus - một công việc mà tôi cho là còn đáng làm hơn. Khoảng thời gian đó, cuộc đời đối với tôi chỉ là màu đen”, nhà văn kể lại.
Nhưng rồi Rushdie lại quay trở về với những trang viết của mình. Không những vậy, nhà văn còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Gần đây, ông đã đăng đàn chỉ trích người bạn đồng môn Germaine Greer khi bà ủng hộ những thương nhân Bengal, lên án cuốn tiểu thuyết của Brick Lane. Tất nhiên hành động này còn xuất phát từ những kỷ niệm khó chịu giữa hai người vì Germaine Greer từng công khai thể hiện thái độ quay lưng lại với Rushdie khi ông đang phải đối mặt với án tử hình khắc nghiệt.
“Người ta không biểt rằng Germaine Greer vẫn thường sủa điên lên như thế… Bà ta công khai chỉ trích tôi bằng những từ ngữ tồi tệ như bây giờ đang dành cho Monica Ali. Bà ấy sẽ không muốn nhớ lại đâu, nhưng tôi thì tôi không thể nào quên được”, nhà văn nói.
(Nguồn: Telegraph)
|