Đời sống văn nghệ

Thứ hai, 07/07/2008, 09:25
 

Nhà thơ nổi tiếng của Anh bị nghi ăn cắp ý tưởng

Chi Mai

Robert Graves, nhà thơ lớn của nước Anh đang đối mặt với lời buộc tội ông đã 'đạo ý tưởng' từ người yêu cũ để sử dụng trong những tác phẩm nổi tiếng của mình. Dù tình nhân của ông đã qua đời, vẫn có những nhà nghiên cứu văn học nhiệt tình 'xắn tay' muốn làm rõ vụ việc.

Hiếm ai dám nghi ngờ tư cách và sự tài năng của nhà thơ Robert Graves, người vốn được xem là một trong những nhà thơ chuyên về đề tài chiến tranh lỗi lạc nhất của nước Anh. Những vần thơ về thần thoại Hy Lạp, cùng những xung đột nơi chiến tuyến đã gắn chặt tên tuổi của ông vào lịch sử văn học.

Nhà thơ Robert Graves.

Nhưng gần đây, có lời buộc tội Robert Graves "đạo ý tưởng". Lời buộc tội này cho rằng ông đã dùng ý, lời bình văn và thơ của nhân tình người Mỹ một thời, để "hô biến" tất cả thành của riêng vào trong tác phẩm của ông.

Những lời cáo buộc này đến từ tiến sĩ Mark Jacobs, thuộc Đại học Nottingham Trent. Ông tiến sĩ này dành 20 năm để nghiên cứu 700 thư từ cá nhân mà ông nhận được từ bà Laura Riding Jackson, người tình cũ của Robert Graves, cũng như bỏ thời gian nghiên cứu các tác phẩm văn chương của bà. Hiện tiến sĩ Jacobs đang viết một cuốn sách, hứa hẹn tiết lộ toàn bộ mối quan hệ của đôi tình nhân. Vị tiến sĩ nhận xét rằng, bà Jackson đã có ảnh hưởng to lớn tới các tác phẩm của Graves và qua đó ông kêu gọi một cuộc tái thẩm định những gì nhà thơ lớn của Anh.

Mối quan hệ qua thư từ giữa tiến sĩ Jacobs và bà Jackson bắt đầu cách đây 30 năm khi ông này đang là một nghiên cứu sinh. Mối quan hệ này tiếp tục kéo dài cho đến một năm trước khi bà Jackson qua đời vào năm 1991. Và bà Jackson đã mô tả việc Graves có hành động "nẫng" ý tưởng của bà qua những lá thư trao đổi nói trên.

Nhà thơ Graves và bà Jackson là tình nhân của nhau khoảng những năm 1920, khi Graves vẫn còn giữ mối quan hệ với người vợ đầu tiên là Nancy Nicolson. Jackson đã đôi lần đến sống cùng với vợ chồng nhà thơ tại chính ngôi nhà của họ. Sau một lần Jakson tự tử bất thành bằng cách nhảy qua cửa sổ, cuộc hôn nhân của cặp Graves và Nicolson cũng chấm dứt. Mối quan hệ lãng mạn và có nhuốm màu thơ văn của họ đã trở thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm Miranda Seymour năm 1998 và The Summer of '30.

Tiến sĩ Jacobs khẳng định, người yêu cũ của nhà thơ Graves đã buộc tội ông "cướp" những ý tưởng chủ đạo của bà cho tác phẩm The White Goddess, xuất bản năm 1948. Nguồn cảm hứng cho tác phẩm The White Goddess  sự đánh đồng Thượng đế với người phụ nữ, giống với ý tưởng chủ đạo trong một bài luận trước đó của bà Jackson, được viết trong những năm 1930 với tên gọi The Idea of God, và một quyển sách của bà có tiêu đề The Word Woman - cả hai đều ra đời trước tác phẩm vĩ đại kể trên của Graves.

Đôi tình nhân đã rời nước Anh để sang Tây Ban Nha. Sau đó, vào năm 1936, thời điểm nước này nổ ra cuộc nội chiến, cả hai phải tháo chạy và bà Jackson bỏ lại đây bản thảo của The Word Woman. Tiến sĩ Jacobs khẳng định chính bản thảo ấy - đã được Jackson yêu cầu Graves đốt bỏ - là nền tảng quan trọng để nhà thơ viết nên The White Goddess.

"Trong khoảng giữa những năm 1926 và 1939, ông ta đã học hỏi được rất nhiều điều từ bà Jackson", tiến sĩ Jacobs nói. "Ông ta đã lấy các ý tưởng và công phu nghiên cứu của bà ấy, rồi với thao tác đơn giản là "xúc" tất cả điều này vào những tác phẩm của mình... Bà ấy đã bỏ tập bản thảo ở Majorca. Sau đó bà đã viết thư cho ông ta và nhờ đốt đi. Nhưng giờ đây, chúng ta đều biết Graves đã không thực hiện yêu cầu của người tình. Ý tưởng từ những bản thảo đó đã xuất hiện trong tác phẩm The White Goddess. Ông ta đã dùng chúng làm của riêng mà không hề trao đổi với Jackson. Và bà ấy chỉ khám phá ra sự thật này vào thập niên 1950".

Graves cũng đã "mượn" 4 dòng trong một bài thơ của bà Jackson (bài thơ này được xuất bản ít nhất là 2 thập kỷ trước) để nói về người anh hùng thần thoại Hercules cho tác phẩm Ogmian Hercules của ông, tiến sĩ Jacobs dẫn chứng thêm.

Trong những lá thư gửi tiến sĩ Jacobs, bà Jackson đã dùng hàng loạt động từ ám chỉ hành động đạo ý tưởng để kết tội nhà thơ Graves, sau khi mối quan hệ của hai người chấm dứt năm 1939: "Ông ta đã hút, bòn rút, ép nặn, vặt, tước đoạt, cắt xén, nẫng những phần thiết yếu nhất trong tác phẩm của tôi".

Đáp lại, giáo sư Dunstan Ward, chủ tịch Hội Robert Graves, nói có bằng chứng rõ ràng chứng minh rằng Graves đã phát triển tư tưởng của tác phẩm White Goddess từ một bài thơ mang tựa đề là A History do ông sáng tác trước khi ông gặp gỡ bà Jackson. Giáo sư Dunstan Ward khẳng định, các bằng chứng này chứa đựng "những xác nhận trong sạch" và việc Graves dùng những dòng thơ của người tình cũ để đặt vào tác phẩm Ogmian Hercules của ông là sự bày tỏ "lòng kính trọng dành cho bà ấy".

(Nguồn: Independent)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta