Đời sống văn nghệ

Thứ bảy, 12/04/2008, 11:24
 

Nhà văn 8X Trung Quốc: Thành công và lo lắng

Thanh Huyền

Những tác giả trẻ như Hàn Hàn, Trương Duyệt Nhiên đang dần dà giành diễn đàn của các nhà văn lớn. Danh tiếng mang đến cho họ của cải. Thậm chí, họ còn nổi tiếng, còn được yêu thích như những ngôi sao nhạc pop.
> Nhà văn 8X Trung Quốc - thế hệ vàng xỉn màu

Tại kỳ họp quốc hội Trung Quốc lần thứ 11, nhà văn Nhị Nguyệt Hà đã đưa ra một đề xuất gây tranh cãi nhằm nâng cao chất lượng của nền văn học đương đại nước này.

Ông cho rằng Trung Quốc cần thành lập một giải thưởng văn học có tầm cỡ tương đương với Nobel và miễn thuế thu nhập cho các nhà văn nhằm khuyến khích lao động nghệ thuật của họ. Nhị Nguyệt Hà khẳng định, nền văn học Trung Quốc hiện nay rất thiếu "tính sáng tạo và sự độc đáo".

Đề xuất của ông không được nhiều nhà văn tán thành. Dư Hoa, tác giả của những tiểu thuyết như Huynh đệ, Phải sống cho rằng, đóng thuế là trách nhiệm của mọi công dân. "Nếu nhà nước trợ cấp hoặc miễn thuế cho các nhà văn, họ sẽ thấy mình không cần thiết phải viết được những tác phẩm thực sự xuất sắc", ông nói.

Trước cách nhìn bi quan của Nguyệt Hà, một nhà phê bình Bắc Kinh cho rằng, các nhà văn viết theo lối cũ như Nguyệt Hà, đã bỏ sót, dù là vô tình sự lớn mạnh của một bộ phận lớn các nhà văn trẻ - những người sinh ra trong những năm 1970 - 80. Họ có thể sống khỏe với văn học mà không cần ngó ngàng tới túi tiền của nhà nước.

Nhà văn Hàn Hàn.
Nhà văn Hàn Hàn.

Những tác giả trẻ như Hàn Hàn, Trương Duyệt Nhiên, Quách Kính Minh đang dần dà giành diễn đàn của các nhà văn lớn. Danh tiếng mang đến cho họ của cải. Thậm chí, họ còn nổi tiếng, còn được yêu thích như những ngôi sao nhạc pop.

Những nhà văn thế hệ 8X là những cây bút rất thành công về mặt thương mại vì tác phẩm của họ thu hút đông đảo độc giả trẻ. Vương quốc ảo (City of Fantasy), Bi thương ngược dòng thành sông (River of Sorrow) của Quách Kính Minh,  Anh đào xa tít tắp, Mười yêu của Trương Duyệt Nhiên... đều là những tiểu thuyết ăn khách tại Trung Quốc.

Quách từng lọt vào top 100 ngôi sao nổi tiếng tại Trung Quốc năm 2004 do Forbes bình chọn. Ngoài khả năng dẫn dắt một công ty kinh doanh thành công, anh còn là tác giả thành danh sau một đêm tỉnh giấc với cuốn Vương quốc ảo. Tác phẩm tiêu thụ được hơn 1,5 triệu bản. Nhà văn trẻ đang học ngành điện ảnh tại một đại học ở Thượng Hải. Với anh, "viết văn như là chơi cầu lông. Nó là một trong những sở thích của tôi. Tôi viết để ghi lại sự đổi thay của mình từ năm nay sang năm khác. Nếu trong tương lai, cuộc sống của tôi không có nhiều biến động, tôi sẽ ngừng viết". Đó cũng là suy nghĩ chung của nhiều nhà văn thuộc thế hệ anh.

Tác giả trẻ Quách Kính Minh.
Tác giả trẻ Quách Kính Minh.

Một điều thú vị là phần lớn các tác giả Trung Quốc là nhà văn nữ. Li Haixia - nhà phân tích thị trường - cho biết: "Sự lớn mạnh của Internet đã khuyến khích khả năng sáng tạo tiềm ẩn của các nhà văn nữ - những người từ vị thế độc giả trở thành người cầm bút".

Cô công chức 25 tuổi Jin Li viết Back to the Qing Court (Trở lại triều Thanh) năm 2005 sau khi đọc tác phẩm của những cư dân mạng. Series truyện của Jin Li về chuyến hành trình trở về triều Thanh đã tiêu thụ được hơn 300.000 bản. Đến cuối năm ngoái, đã có hơn 40 tác giả tại Trung Quốc sáng tác văn học trên mạng và sau đó xuất bản thành sách.

"Rất nhiều tác giả mới tập viết không quen được gọi là nhà văn vì mục đích cầm bút chính của họ là giải trí", Li nói.

Nhưng danh tiếng đạt được một cách chóng vánh đã có những tác động nhất định đến những người cầm bút. Trương Duyệt Nhiên viết trên blog của mình rằng: "Trước khi kịp hiểu ra mọi thứ, tôi đã trở thành một 'nhà văn ngôi sao'. Tất cả tác phẩm trước đây của tôi được lôi xuống đường với vô số sự ồn ào huyên náo. Nhiều bạn văn của tôi cũng nổi lên theo cách đó. Liệu có ai trong chúng tôi thực sự nhận ra rằng, con đường này sẽ chẳng bao giờ đưa chúng tôi đến với văn chương đích thực? Chúng tôi là những cỗ máy thương mại được một số kẻ khai thác để làm tiền. Chúng tôi là những công cụ giải trí cho giới truyền thông và các nhà phê bình giỡn chơi. Cuối cùng, chúng tôi sẽ đi đến một ngõ cụt mà tự sát có lẽ là cách an lạc tốt nhất. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thức dậy với mớ danh vọng vô nghĩa để chơi những trò không liên quan gì đến văn chương".

(Nguồn: news)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta