Đời sống văn nghệ

Thứ năm, 21/02/2008, 16:27
 

Ngày thơ Việt Nam lần 6 tại TP HCM

Lan Hương

Hàng trăm nhà thơ, người yêu thơ có mặt tại công viên Bách Tùng Diệp, quận 1, từ sáng sớm hôm nay. Sách thơ, phông màn sân khấu, banner, câu đối... rực rỡ sắc màu khiến không gian Ngày thơ Việt Nam thêm bừng sáng.

Trước giờ khai lễ, nhiều độc giả tranh thủ giao lưu, xin chữ ký các nhà thơ trẻ. Còn các họa sĩ của hội nghệ sĩ thành phố miệt mài ký họa chân dung các tác giả trẻ để tặng họ khi ngày thơ kết thúc. Tấm banner khổ lớn in chân dung các nhà thơ trẻ được giăng trang trọng tại Vườn thơ trẻ.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài đánh trống khai lễ Ngày thơ Việt Nam lần 6 tại thành phố. Ảnh: L.H.

Gần 9 giờ, Ngày thơ Việt Nam tại TP HCM bắt đầu sau ba hồi trống khai lễ của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài. Hai bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt, Xuân 68 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vang lên qua giọng đọc trầm ấm, hào sảng của nhà thơ Trương Nam Hương và Lâm Giang. 

Trao đổi với VnExpress, nhiều sinh viên tới tham dự không giấu nổi niềm vui vì lần đầu được giáp mặt với các nhà thơ trẻ họ thần tượng như Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Đồng Chuông Tử, Song Phạm, Nguyệt Phạm...

Một chút rụt rè của nhà thơ trẻ Lê Thùy Vân - sinh viên ĐH Khoa học xã hội nhân văn, hay sự khiêm tốn của Lê Hưng Tiến đến từ Ninh Thuận cũng để lại nhiều thiện cảm trong lòng người yêu thơ theo dõi giao lưu.

Nhà thơ Inrasara (phải) tặng sách cho phóng viên. Ảnh: L.H.

Chương trình hái lộc thơ có thưởng với 50 suất quà là tập thơ mới các tác giả trẻ dành tặng bạn yêu thơ thu hút đông đảo người tham dự. Còn tủ sách "Thơ với tuổi thơ" với hơn 100 đầu sách của các tác giả Thanh Tùng, Nguyễn Duy, Chim Trắng, Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương... do Nhà xuất bản Kim Đồng chi nhánh TP HCM trưng bày cũng hấp dẫn độc giả trong suốt buổi sáng.

Điểm nhấn của chương trình là sân chơi của các nhà thơ trẻ. Vườn thơ trẻ thực sự nóng lên trong phần giao lưu, trò chuyện của gần 30 nhà thơ. Những người làm thơ trẻ của thành phố đã tranh luận, trao đổi xung quanh các vấn đề như mối quan hệ giữa thi ca và sáng tạo báo chí, sự cách tân thơ trẻ, tương lai của thơ trẻ, vai trò của thơ với cuộc sống...

Các nhà thơ trẻ giao lưu cùng người yêu thơ. Ảnh: L.H.

Tham dự giao lưu cùng các tác giả trẻ, nhà thơ Lê Thị Kim, đại diện ban tổ chức, cho biết, sau Ngày thơ Việt Nam 2008, TP HCM sẽ thực hiện "Tặng thưởng dành cho Người yêu thơ".

"Tặng thưởng này sẽ dành cho các tác giả dưới 40 tuổi sinh sống tại thành phố, có tập thơ in trong năm do tác giả tự ứng thí, hoặc Ban nhà văn trẻ giới thiệu. Kinh phí cho giải thưởng này do các nhà văn trẻ tự vận động từ nhiều nguồn khác nhau", bà Kim nói.

Chương trình Ngày thơ Việt Nam sẽ kéo dài cả ngày 21/2. Tối nay, chương trình chính sẽ bắt đầu bằng phút tưởng miệm các nhà thơ Vũ Cao, Chính Hữu, Phạm Tiến Duật và nghe lại những sáng tác của nhà thơ - liệt sĩ Lê Anh Xuân.

"Chúng tôi chọn nhà thơ - liệt sĩ Lê Anh Xuân để nhắc nhớ về những giờ phút lịch sử của cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968", Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Lê Văn Thảo cho biết. Ngày thơ sẽ khép lại với phần trình bày tác phẩm của 12 tác giả hiện sống tại đây.

Lan Hương

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta