|
Nhà văn bị sát hại vì quá giàu
Thi thể của Allan Chappelow - một nhà văn triệu phú sống ở Hampstead, Anh - được tìm thấy dưới đống giấy báo trong nhà riêng của ông. Giấy tờ và thư từ của nhà văn bị sử dụng để chiếm đoạt tài sản.
Allan Chappelow, 86 tuổi, bị đánh cho đến chết vào 5/2006 - một tháng trước khi thi thể của ông được phát hiện. Trong khi đó, các giao dịch tài chính mang tên nhà văn vẫn tiếp tục được thực hiện. Phiên tòa xét xử Wang Yam, 46 tuổi, kẻ bị tình nghi vừa được mở tại London.
Bằng chứng cho thấy, Wang Yam đã giả danh nhà văn chuyển khoản 20.000 bảng Anh (hơn 600 triệu đồng), ăn cắp ngân phiếu và thư từ của ông.
Công tố viên Mark Ellison nhận định: "Vụ sát hại Allan Chappelow và che giấu thi thể của ông không thể không liên quan đến việc xâm nhập và sử dụng tài khoản của nhà văn".
 |
| Nhà văn Chappelow. |
Chappelow là một tác giả khá thành công về mặt thương mại. Vào thập niên 1960, hai cuốn tiểu sử về nhà thơ George Bernard Shaw đã đem lại cho ông thu nhập khổng lồ.
Khi bị giết, nhà văn sống một mình trong căn nhà rộng trị giá 2,5 triệu bảng (80 tỷ đồng).
Ngày 1/5, Chappelow trở về nhà sau một chuyến du lịch tới Mỹ. Lần cuối cùng, Chappelow được biết còn sống là 8/5, khi ông gọi điện hỏi thông tin về một khoản thuế. Trước đó một tuần, nhà ông đã bị đột nhập và bị ăn cắp một số thư từ.
Ellison cho biết: "Chappelow không chỉ là nhà văn già cả mà còn là người sống rất kín đáo. Hàng xóm nhận xét, ông là người khá lập dị. Cỏ trong vườn mọc um tùm và dù cho có người gọi, nhà văn cũng thường không thèm ra mở cửa".
Dù gần như bị hàng xóm lãng quên, nhưng những người quen biết Chappelow cho biết, "ông là người đặc biệt thông minh và luôn biết cách quản lý công việc của mình".
Các nhà chuyên môn nhận định, nhà văn có thể chết trong khoảng 15/5 đến 23/5. Trong thời gian đó, kẻ giết người vẫn thường xuyên ra vào nhà ông để ăn cắp thư từ. Sau khi xác Chappelow được tìm thấy, Yam đã lập tức rời nước Anh.
Wang Yam hoạt động trong lĩnh vực môi giới tài chính, sinh ra ở Trung Quốc, nhập quốc tịch Anh từ năm 1998. Yam sống gần khu phố của nhà văn. Công tố viên Ellison cho biết, không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Yam đã giết Chappelow. Chỉ có các chứng cứ gián tiếp về việc anh ta giao dịch ngân hàng và sử dụng điện thoại, Internet của nhà văn.
Nhưng Yam phủ nhận tội danh giết người, ăn trộm và 4 cáo buộc khác về thái độ thiếu trung thực.
Tháng 9/2005, Yam tuyên bố phá sản sau khi nợ đến 1,1 triệu bảng (35 tỷ đồng) và không có khả năng thanh toán.
"Không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa nạn nhân và kẻ bị tình nghi, nhưng có chứng cứ khẳng định, trong khi tình trạng tài chính tụt dốc thảm hại, Wang vẫn có tiền để đặt mua một số ngôi nhà với tổng giá trị lên đến hơn 1 triệu bảng ở Hampstead. Nhưng các thương vụ này đều chưa hoàn tất", Ellison nói.
Trong một hồ sơ mua nhà, Yam chứng minh cho công ty bất động sản rằng anh ta có tài khoản trị giá 39 triệu euro (hơn 900 tỷ đồng) ở một ngân hàng Thụy Sĩ.
Phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra.
(Nguồn: TOL)
|