|
Doris Lessing nhận giải Nobel tại London
Không đủ khỏe để sang Stockholm tham dự lễ trao giải Nobel, hôm 30/12, tiểu thuyết gia người Anh đã đón nhận vinh dự ngay tại quê hương mình. Buổi lễ diễn ra tại Nhà triển lãm Wallace Collection ở London. > Giải Nobel - sự trả thù ngọt ngào của Lessing
88 tuổi, Doris Lessing là nhà văn lớn tuổi nhất từng đoạt giải Nobel văn học. Nhưng tại lễ vinh danh Lessing, ông Staffan Carlsson, đại sứ Thụy Điển tại Anh, phát biểu: "Thưa bà Lessing, tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng trong văn chương. Bà mãi mãi trẻ trung và thông thái, lão luyện và nổi loạn. Cuộc vật lộn của bà với hiện thực và số mệnh là một trận đấu hạng nặng... Không gì có thể xui khiến bà từ bỏ "võ đài" của mình".
Tới dự buổi lễ trang trọng, nhà văn chỉ ăn vận giản dị, với chiếc áo nhung đỏ thẫm và mái tóc bạc trắng búi gọn sau gáy. Bà đáp lời bằng những câu nói hóm hỉnh và sâu sắc: "Sau đây, tôi cũng không có cái đích nào khác để nhắm tới nữa", rồi bà nói thêm "hay tôi nên có thêm một cái xoa đầu nữa của Giáo hoàng".
 |
| Đại sứ Thụy Điển trao giải cho Lessing. Ảnh: AP. |
Tuy không lộ rõ ý định ám chỉ đến ai, nhưng phát biểu này của Lessing khiến báo chí nhanh chóng liên hệ đến một sự kiện diễn ra hồi năm ngoái, khi cựu thủ tướng Anh Tony Blair được tiếp kiến Giáo hoàng nhân dịp ông cải đạo từ Anh giáo sang Công giáo. Blair từng bị Lessing gọi là "một thảm họa của nước Anh".
Trước đó, khi biết mình đoạt giải Nobel, nhà văn thốt lên: "Tôi đã giành được tất cả giải thưởng văn học ở châu Âu, kể cả những giải đáng khát khao nhất. Tôi hài lòng khi chinh phục được chúng".
Và bà coi Nobel Văn học là giải thưởng góp phần bổ sung đầy đủ cho bộ "thùng phá sảnh" [] mình nắm giữ trong tay.
Tại lễ trao giải, nhà văn cũng kể câu chuyện vui về giấc mơ cái chết của mình rằng, khi Lessing lên đến cổng thiên đàng, thánh Peter hỏi:
"Doris, con có biết rằng, con phải lên đây chỉ vì con đã đứng trên các nhà văn khác - những người cũng lao động cần mẫn nhưng chưa đoạt các giải thưởng không?
Giấc mơ của nhà văn bị cắt ngang vì bố bà lên tiếng: "Con hơi tự phụ rồi đấy, con gái ạ. Và chúng ta không thích thế đâu".
 |
| Lessing và huy chương Nobel. Ảnh: AP. |
Sinh ra tại Iran và lớn lên ở Zimbabwe, Lessing đã đưa những ký ức về cuộc sống của mình ở các nước thuộc địa châu Phi vào cuốn tiểu thuyết đầu tay The Grass Is Singing (Cỏ hát - 1950). Tác phẩm nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất của bà là The Golden Notebook (Cuốn sổ vàng) xuất bản năm 1962 - cuốn sách được coi là áng văn chương kinh điển của chủ nghĩa nữ quyền. Bà là tác giả của 50 cuốn tiểu thuyết, hồi ký và kịch.
Trong diễn từ Nobel có tiêu đề On Not Winning the Nobel Prize (Về việc không đoạt giải Nobel), nhà văn đã đề cập đến sự đối lập giữa các quốc gia giàu và nghèo. Trong khi thế hệ trẻ ở các nước phát triển xao lãng việc đọc sách thì học sinh tại các nước nghèo như Zimbabwe lại không có đầy đủ sách vở để học tập.
Nhân lễ trao giải, HarperCollins - nhà xuất bản của Lessing - công bố sẽ trao tặng 10.000 cuốn sách cho các trường học ở Zimbabwe, trong đó có 3 đầu sách của Lessing.
(Nguồn: AP, Reuters)
|