Đời sống văn nghệ

Thứ tư, 12/12/2007, 08:36
 

Nguyễn Trọng Tạo kể chuyện kết nạp hội viên HNV

Lê Thiếu Nhơn

Đã có người cho rằng “Hà Nội có năm mùa”, ngoài bốn mùa của thiên nhiên còn có mùa… kết nạp Hội viên Hội nhà văn VN. Dưới đây là cuộc trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, khi danh sách những Hội viên mới năm 2007 vừa công bố.

- Thưa nhà thơ, là một người từng có những góp ý chân thành quá mức chịu đựng của Ban chấp hành, nhìn vào 24 hội viên vừa hoan hỉ có mặt trong sổ vinh danh nhà số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội (trụ sở Hội Nhà văn VN), anh cảm thấy thế nào? 

- Có vui và có hẫng hụt. Vui: Vi Thuỳ Linh, một tác giả trẻ (sinh 1980) từng có hai tập thơ gây tranh luận, được mời dự Liên hoan thơ thế giới tại Pháp... đã bị Hội đồng Thơ gạt ra ngoài bằng phiếu kín, lại đàng hoàng vào Hội với số phiếu vòng cuối rất cao. Hẫng hụt: Nhiều tác giả thơ xứng đáng vào Hội lại không có tên trong “cửu phẩm văn giai” như: Phạm Đương, Lê Vĩnh Tài, Văn Trọng Hùng, Mai Thìn... 

- Anh từng là ủy viên Hội đồng Thơ, từng phụ trách báo Thơ, xin anh đánh giá thêm một chút về vài nhà thơ được kết nạp đợt này? 

- Bùi Tuyết Mai một giọng thơ dân tộc ít người khá độc đáo và giàu trí tuệ. Bùi Sĩ Hoa suy tư nội tâm mạnh, kết hợp văn hoá Nghệ và văn hoá đọc. Mai Quỳnh Nam giàu tính triết luận, hiện đại, hơi Tây.... 

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

 - Lúc anh bỏ phiếu kết nạp một hội viên thơ nào đó, anh có đọc được… chục bài thơ của họ không? 

- Tôi là một người chịu đọc. Đọc thơ trên báo, thơ bản thảo và các tập thơ. Hầu như những tác giả có “máu mặt” thường gửi thơ tặng tôi. Tuy có tác giả không đọc hết, nhưng nhìn chung là cảm nhận về họ không lệch lắm. Thú thật trước đây những người tôi không biết thơ họ thì tôi không bỏ phiếu. 

- Những ủy viên Hội đồng Thơ khác, theo quan sát và tìm hiểu của anh, hành xử thế nào khi có cuộc kết nạp? 

- Nói chung thì cả nể. Nhà thơ mà. Người nào thích ai cũng thường có những động tác lăng xê trong cuộc họp trước khi bỏ phiếu. Thậm chí có người “gửi gà” lẫn nhau. Tôi cũng không tránh khỏi “cảm tình riêng”, nhưng tôi thường cảm tình với thơ, vì tôi rất coi trọng giá trị thơ. Hồi trước Trịnh Thanh Sơn đã phỏng vấn tôi một câu khá hóc: “Trong Hội đồng xét giải thưởng và kết nạp hội viên, nghe nói Nguyễn Trọng Tạo là người khó mua nhất. Anh nghĩ thế nào?”. Hỏi thế là xếch mé các thành viên khác. Nhưng tôi đã trả lời khá thoát: “Nào thấy ai mua tôi đâu mà biết tôi khó mua hay dễ mua!”. 

- Một người có vai vế ở Hội nhà văn VN bật mí với chúng tôi một thông tin chưa được kiểm chứng, rằng: “Muốn được phiếu bầu, dựa vào tác phẩm chưa đủ, mà phải đả thông tư tưởng những người bỏ phiếu nữa”. Nhà thơ hay nhà văn phải dựa vào thực lực tài năng, tại sao lại có chuyện yêu ghét ở đây? 

- Tôi vừa trả lời trên blog một câu hỏi tương tự. Và tôi xin khuân về đây.

* Câu hỏi: Để được vào Hội cần có những điều kiện gì hở ông? Có tốn kém lắm không? (Viết bởi Giao 09 Dec 2007, 17:07).

* Trả lời:  

Điều kiện: 

Viết văn, hoặc làm thơ, hoặc viết lý luận phê bình (văn học), hoặc dịch (văn học) và phải xuất bản thành sách (từ 1 đến vô cùng cuốn). 

Làm đơn có 2 nhà văn hội viên giới thiệu 

Quen với tất cả các thành viên Hội đồng (Văn xuôi, hoặc Thơ, hoặc Lý luận phê bình, hoặc dịch thuật), và một số thành viên hội đồng mở rộng, ít nhất cũng phải gọi được một cú điện thoại. 

Phải được lòng BCH Hội. 

Và một vài khoản tự chọn (ưu tiên phong bì, nhậu nhẹt, hoặc dọa nạt).

- Một hội viên Thơ mới được kết nạp đợt này, chúng tôi không thể đo lường sự nổi tiếng và sức lan tỏa thi tứ của người ấy đến đâu, nhưng xin chọn một bài thơ đã lấy tên chung cho cả tập để mọi người cùng chiêm bái. Bài thơ nguyên văn như sau: “Hàng cây ngả nghiêng/ sau cơn bão lớn/ em bước lặng thầm/ nhặt bóng mình/ trên lối rẽ/ nơi cuộc tình hai đứa/ đã đi qua”. Bài thơ chọn tên cho cả tập thì xứng đáng đại diện cho tác giả đấy chứ. Qua bài thơ này, anh đánh giá thế nào? 

- Cho tôi miễn bình luận. 

- Theo anh, bao nhiêu Hội viên Thơ của Hội nhà văn VN đáng gọi là nhà thơ? 

- 100% đang gọi là nhà thơ, vì họ làm thơ... nhiều. Có người đến vài chục tập. Không gọi nhà thơ thì gọi họ là gì? 

(Nguồn: Du Lịch Việt Nam)

 

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta