|
Kết nạp hội viên 'xôm' hơn trao giải thưởng
Sáng 26/12, tại Hà Nội, Hội Nhà văn VN tổ chức trao Giải thưởng văn học 2007 và kết nạp hội viên mới. Với chỉ 2 tác giả được tôn vinh, lễ trao giải diễn ra khá nhanh gọn, còn 24 thành viên mới được đón nhận vào Hội với khá nhiều hoa và những lời chúc mừng.
Giải thưởng thường niên của Hội nhà văn được trao cho 4 thể loại: Văn xuôi, thơ, lý luận phê bình và tác phẩm dịch. Nhưng năm nay, khi "so bó đũa", không có "cột cờ" nào của mảng thơ ca và lý luận phê bình được chọn. Và khi tro bụi của nhà văn Việt kiều Đoàn Minh Phượng giành chiến thắng ở thể loại văn xuôi, còn tập thơ Khúc hát trái tim (nguyên tác Heart Songs) của nhà thơ thần đồng Mỹ Mattie J.T. Stepanek do Hữu Việt dịch được đánh giá là tác phẩm dịch tiêu biểu năm 2007...
 |
| Nhà văn Đoàn Minh Phượng (trái) và dịch giả Hữu Việt (phải) nhận giải thưởng của Hội Nhà văn VN. |
Và khi tro bụi là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Đoàn Minh Phượng, do NXB Trẻ ấn hành năm 2006. Cuốn sách nhỏ gọn, chưa đến 200 trang, được kể từ ngôi thứ nhất, là câu chuyện về nỗi cô đơn và hành trình tìm lại những gì đã mất của một người phụ nữ Việt Nam định cư trên đất Đức. Và khi tro bụi tựa như một đoản thiên ám ảnh bởi nỗi buồn và cảm giác hụt hẫng của một thế hệ Việt kiều sống xa quê. Nhà văn Trung Trung Đỉnh gọi "đây là cuốn sách viết về cõi người ta". Tác phẩm chiếm được cảm tình của hầu hết thành viên Hội đồng chung khảo bởi những trang viết giản dị, những con chữ đẹp, có hồn.
Ngoài Và khi tro bụi, Đoàn Minh Phượng còn có các tập truyện Tội lỗi hồn nhiên và Mưa ở kiếp sau. Nhưng đến nay, chị vẫn được biết đến với tư cách là đạo diễn, nhà sản xuất phim (Hạt mưa rơi bao lâu) hơn là một cây bút viết văn chuyên nghiệp. Phát biểu tại lễ trao giải, chị nói: "Một cuốn sách hay là cuốn sách mà khi đọc nó, độc giả cũng muốn tự mình cầm bút để viết được một tác phẩm như thế. Hàng chục năm qua, sống lưu lạc ở nước ngoài, nhưng tôi được đọc nhiều sáng tác của các nhà văn trong nước. Những tác phẩm đó thôi thúc tôi cầm bút. Và khi viết, tôi nhận ra, tiếng Việt là thứ ngôn ngữ nhiệm màu".
 |
| Chủ tịch Hội tặng hoa cho hội viên trẻ nhất - nhà thơ Vi Thùy Linh. |
Ở thể loại văn học dịch, tập thơ dịch đầu tay Khúc hát trái tim (Mattie J.T.Stepanek) của Hữu Việt đã vượt qua tác phẩm dịch của những dịch giả như Dương Tường, Phạm Tú Châu, Trần Đình Hiến... Khúc hát từ trái tim của một cậu bé cất lên khi cận kề với cái chết qua bản dịch của Hữu Việt đã gây xúc động mạnh cho độc giả. Dịch giả Thuý Toàn nhận định, trước khi Việt Nam tham gia công ước Berne, nhiều người đã lo ngại cho việc phổ biến sách dịch ở Việt Nam. Nhưng thực tế cho thấy, công ước này đã tạo điều kiện để giới làm sách trong nước chọn được những tác phẩm đặc sắc. Khúc hát trái tim là một minh chứng.
Nửa sau của buổi lễ dành cho chương trình kết nạp hội viên mới. Xưa nay, được bước chân vào ngôi đền thiêng của Hội Nhà văn vẫn là ước mơ của nhiều người cầm bút. Tính riêng trong năm 2007, đã có hơn 500 đơn xin vào hội. Chỉ 24 tác giả trong số đó được lựa chọn. Cánh cửa vào Hội được mở khá rộng (tiêu chí không quá khắt khe) nhưng do người đông, nó hóa thành một khe cửa hẹp. Chính vì thế, mùa kết nạp Hội viên nào cũng tạo ra nhiều dư luận trong văn giới. Trong báo cáo tổng kết, nhà thơ Trần Đăng Khoa khẳng định, quá trình xét kết nạp hội viên được tiến hành nghiêm túc, minh bạch. Anh cho biết, việc dư luận có ý kiến là chuyện bình thường trong một xã hội dân chủ ngày nay. Nhưng cũng có những ý kiến không được bình thường lắm, khi có người phát biểu trên báo mạng rằng, để được kết nạp vào Hội, các tác giả phải được lòng Ban chấp hành Hội, quen tất cả các thành viên Hội đồng...
 |
| Những thành viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam. |
Như mọi năm, các thành viên mới được kết nạp vào hội bao giờ cũng được hộ tống bởi một lượng khá đông đảo người thân với hoa và những lời chúc mừng nồng nhiệt. Năm nay, buổi lễ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong - Hà Nội), nên lượng khách đến dự khá khiêm tốn. Nhưng nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội, vẫn lặp lại lời dặn dò ông vẫn thường nói hàng năm: "Đề nghị người nhà không tặng hoa vội để chương trình diễn ra đúng thời gian quy định". Ông cho biết, 24 hội viên mới kết nạp là những cộng tác viên lâu năm của Báo Văn Nghệ - tờ báo ông từng có một thời gian dài làm Tổng biên tập. Nhà thơ trân trọng giới thiệu từng người và những sáng tác đã được xuất bản của họ.
Là tác giả trẻ nhất được kết nạp vào Hội nhà văn, nhà thơ Vi Thùy Linh phát biểu: "Tôi cảm thấy vui vì những nỗ lực của tôi dành cho thơ suốt 12 năm qua đã được ghi nhận. Đây là một động lực khiến tôi sống và viết có trách nhiệm hơn, cần mẫn hơn".
Hiện tại, Hội Nhà văn Việt Nam có 891 hội viên.
|