Đời sống văn nghệ

Thứ sáu, 28/09/2007, 11:06
 

'Những vần thơ của quỷ Satăng' lại bị cấm

H.T.

Günter Wallraff, một nhà văn người Đức, đã bị từ chối cấp phép để đọc cuốn tiểu thuyết “Những vần thơ của quỷ Satăng” của Salman Rushdie tại một nhà thờ Hồi giáo ở Cologne. Nhưng Wallraff tuyên bố, ông không từ bỏ ý định này.

Hồi tháng bảy, Wallraff cho biết, ông muốn đọc tác phẩm - được coi là sự sỉ nhục đối với đạo Hồi - chính tại một nhà thờ Hồi giáo dành cho cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Cologne, Đức.

Đề xuất này của nhà văn đã đặt Liên đoàn Người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ (DITIB) - một tổ chức do chính quyền Ankara bảo trợ - vào tình thế khó xử. Nếu từ chối, họ sẽ bị đánh giá là thành kiến và thiếu tự do. Nhưng nếu chấp thuận, họ sẽ khiến các thành viên nổi giận.
Nhà văn
Nhà văn Günter Wallraff.

Người phát ngôn của DITIB cho biết, họ đã kiên nhẫn thuyết phục Wallraff thay đổi ý định từ hồi tháng bảy cho tới hai tuần trước đây, nhưng thất bại. Nhà văn không muốn thỏa hiệp.

"Ông ấy không hiểu cảm xúc và thái độ của các thành viên trong cộng đồng người Hồi giáo chúng tôi”, đại diện của DITIB nói.

Wallraff là nhà văn nổi tiếng bởi những hoạt động vạch trần cái ông cho là thiếu công bằng. Điển hình là cuốn sách Lowest of the Low, trong đó, ông kể lại việc mình đã bị phân biệt đối xử như thế nào khi đóng giả một công nhân Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Đức. Sách đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía cộng đồng người Thổ.

Wallraff cho rằng, việc đem cuốn sách của Rushdie ra đọc công khai trước một nhà thờ Hồi giáo sẽ làm dấy lên cuộc tranh cãi về sự đối xử thiếu khoan dung của người Đức đối với các cộng đồng người Hồi giáo tại Đức.
Nhà văn
Nhà văn Salman Rushdie.

Trước đây, cuốn tiểu thuyết của Rushdie từng khiến người Hồi giáo nổi giận. Cuốn sách bị coi là sự phỉ báng với đạo Hồi khi nhà văn miêu tả chân dung của vị tiên tri Prophet Mohammed. Rushdie đã phải sống dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát sau khi giáo chủ Hồi giáo Iran ra lệnh tử hình nhà văn. Đến nay, lệnh tử hình vẫn chưa bị dỡ bỏ nhưng chính quyền Iran rốt cuộc cho rằng, nó không nhất thiết phải có hiệu lực nữa.

Wallraff luôn thể hiện thái độ bênh vực Rushdie và cho rằng, Những vần thơ của quỷ Satăng là một kiệt tác văn học. Những năm 1990, khi sang Cologne, Rushdie đã ở nhà Wallraff.

Từ khi đưa ra đề xuất về việc đọc sách, Wallraff đã nhận được rất nhiều lời đe dọa tính mạng từ phía những tín đồ Hồi giáo cực đoan. Nhưng ông cho biết, phần lớn người Thổ Nhĩ Kỳ chính thống ủng hộ buổi đọc sách này.

Wallraff khẳng định, ông sẽ tới Ankara và thuyết phục DITIB thôi phản đối. “Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu”, ông nói.

(Nguồn: dw-world)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta