|
Đêm trình diễn của Francesca Beard, Linh và Chi
Đêm 21/9, tại Hội đồng Anh, Hà Nội, nữ nghệ sĩ Francesca Beard và hai nhà thơ Việt Nam Vi Thuỳ Linh, Trương Quế Chi đã mang đến cho độc giả một đêm thơ đầy cuốn hút qua những màn trình diễn sôi động, hóm hỉnh và giàu xúc cảm.
Chương trình có hai phần: Phần một gồm tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ, còn phần hai là cuộc giao lưu với độc giả quanh chủ đề Thơ trình diễn.
Francesca Beard: Francesca Beard sinh năm 1968 tại Malaysia, hiện định cư tại Anh, là nhà văn và nghệ sĩ trình diễn thơ nổi tiếng. Francesca khiến khán phòng ngập tiếng cười bởi những vần thơ ngộ nghĩnh được thể hiện qua thứ ngôn ngữ biến hóa và cử chỉ linh hoạt của mình. Cô đọc bài thơ giới thiệu hóm hỉnh về bản thân, diễn bài hát viết tặng con chó béo Fluffy cùng những sáng tác giàu nhạc điệu.
 |
| "Fluffy lon ton trên đường, đuôi Fluffy vểnh, mũi Fluffy giương" - thơ Francesca Beard. |
 |
| "Fluffy thấy cây, Fluffy đứng lại, Fluffy bậy". |
Trương Quế Chi: Cô bé sinh viên năm thứ hai Đại học Lyon nhỏ bé xinh xắn nhưng sở hữu chất giọng khỏe, âm vực rộng, rất có thế mạnh trong trình diễn thơ. Hóa thân thành một cô gái đau khổ, nồng nhiệt trong tình yêu, Chi nhập vào bài thơ Câm của mình đầy cảm xúc từ ánh mắt, cử chỉ đến giọng đọc. Trong phần cuối của bài thơ, khi diễn tả tâm trạng của một cô gái đau khổ, Chi khiến khán phòng lặng đi vì xúc động.
 |
| "Anh đừng xa em/ Đừng bỏ em lại một mình hoang mang" - thơ Trương Quế Chi. |
 |
| "Hãy nói cho tôi nghe/ Tôi và người yêu tôi còn xa nhau bao lâu nữa". |
Vi Thùy Linh: Vừa trở về sau chuyến lưu diễn tại Pháp, tác giả của Đồng tử lại nồng nàn, đầy nhiệt huyết trong những vần thơ về tình yêu. Linh nhỏ xinh trên sân khấu trong trang phục trắng đen và diễn nhập đồng trong tiếng violin reo rắt với những vần thơ dám là chính mình và khao khát tình yêu.
 |
| "Tôi đã nhìn mình trong gương/ Khi khóc khi cười/ Như người độc diễn" - thơ Vi Thùy Linh. |
 |
| "Trên sân khấu cuộc đời/ Tôi vẫn là một diễn viên tồi/ Bởi không bao giờ hóa trang/ Để nhập vai người khác". |
Ngoài những tiết mục riêng, ba nghệ sĩ còn hòa vào nhau trong một phần biểu diễn chung đầy ngẫu hứng. Trên nền cảm xúc về cái nắng thành thị đến cơn mưa hối hả đầy nhịp điệu nơi thôn quê, Linh đọc bài đồng dao mới, còn Francesca và Chi ứng tác trên nền nhạc. Khán giả được yêu cầu chia làm hai nửa. Một nửa cất lên điệp khúc “Nhịp điệu/nhịp điệu”, còn nửa kia hòa thanh: “lộp độp, lộp độp”. Cả khán phòng tạo nên một bản nhạc thơ sôi động, không ranh giới giữa người trình diễn và người thưởng thức.
 |
| Linh và Chi trong vũ điệu Mưa Hà Nội. |
Cuối chương trình, trong phần giao lưu với độc giả, các nghệ sĩ tâm sự tình yêu dành cho thơ ca và hy vọng của họ về tương lai của loại hình trình diễn thơ. Khi được hỏi, liệu hai nhà thơ trẻ có tự tin vào sức sống của mình sau 20 năm nữa, Trương Quế Chi trả lời: “Tôi viết từ nhu cầu tự thân của chính mình, chứ tôi không nghĩ xa xôi… Tôi đã đọc những bài thơ cách đây 20 năm, 50 năm, 100 năm, tôi vẫn xúc động, vì thơ là tiếng nói của tâm hồn, của cảm xúc… Tôi tin rằng, con người dù ở thời đại nào vẫn có những nhịp điệu cảm xúc nhất định trong tình yêu, trong niềm hy vọng, trong cả nỗi khổ, trong cả sự bế tắc, bi quan… ngân dài từ thế kỷ này đến thế kỷ khác. Nên tôi tự tin sẽ có những độc giả đồng cảm với thơ tôi”.
Còn Vi Thùy Linh tâm sự: “Điều quan trọng là mình phải thành thật với chính mình thì mới mong được người khác đồng cảm. Tôi không thích được nghe độc giả nói: 'Tôi đã nghe chị nhiều', mà tôi khát khao được nghe những câu: ‘Tôi đã đọc chị nhiều’. Tôi có phải là ca sĩ đâu mà nghe tôi”.
Khi được MC Phạm Xuân Nguyên giới thiệu là nhà thơ nổi loạn, Linh đính chính: “Ai nói tôi nổi loạn là nhầm. Tôi không nổi loạn. Con người tôi là thế đấy. Mà như thế còn chưa hết đâu. Xin hãy chờ tập bốn”. (Vi Thùy Linh đã xuất bản 3 tập: Khát, Linh và Đồng tử).
Cuộc giao lưu diễn ra đến tận 22h30, khán giả vẫn chưa muốn ra về. Francesca Beard nhận xét: “Rất tuyệt, Việt Nam là một trong năm quốc gia có khán giả thơ tuyệt vời nhất trong quá trình đi diễn trên thế giới của tôi. Chính xác hơn, có lẽ các bạn phải ở trong Top 1 hoặc Top 2”.
Ba nghệ sĩ sẽ tiếp tục diễn tại Hội đồng Anh, Cát Linh, Hà Nội, vào tối 22/9.
|