|
Ngày hội toàn quốc tôn vinh thơ Đường lần 2
Cũng trống lân, đàn phách với hương án và hùng hồn bài "Nam quốc sơn hà", Ngày hội thơ Đường toàn quốc lần 2 trang trọng không kém Ngày thơ Việt Nam vừa qua. Diễn ra suốt cả ngày 18/3 tại Cung văn hóa lao động TP HCM, ngày hội thu hút khoảng 500 thi sĩ từ 35 CLB sáng tác trên toàn quốc tham dự.
Ngày hội thơ Đường toàn quốc do Cung văn hóa lao động TP HCM và ban đại diện phía nam CLB UNESCO thơ Đường Việt Nam tổ chức. Năm 2006, CLB mở rộng ra 42 chi nhánh, trải dài từ Cao Bằng đến tỉnh Đồng Tháp với 1.200 hội viên. Đến tháng 3 năm nay, CLB tròn 2 tuổi và phần nào khẳng định được vị thế trên thi đàn Việt Nam.
Trong ngày hội, có gần 500 nhà thơ chẳng ngại đường xa từ nhiều vùng trên đất nước đến tham dự. Các đơn vị góp vui bằng những tiết mục văn nghệ đặc trưng của vùng miền, từ đờn ca tài tử Nam Bộ đến ca Huế, dân ca quan họ Bắc Ninh, và nổi bật nhất vẫn là diễn ngâm thơ, hoạt cảnh thơ...
 |
| Ngâm thơ Đường có múa võ cổ truyền minh họa. |
Từ 28h đến 21h chương trình giới thiệu tập thơ Thắp sáng Đường thi (tập 2) dài 1.700 trang, gồm các bài tuyển chọn của 910 tác giả yêu thể thơ Đường luật. Nội dung tập thơ vừa được khơi nguồn cảm hứng từ Nguyễn Du và truyện Kiều vừa phản ánh muôn mặt đời thường trong xã hội hiện đại. Trong khuôn viên lễ hội còn có gian phòng triển lãm hàng trăm bức thư pháp thơ Đường được thể hiện bay bướm, độc đáo, xếp đặt chen lẫn giữa hoa cỏ, tạo hứng cho khách dạo quanh thưởng thức tình ý sâu lắng qua các vần điệu.
 |
| Tiết mục hát ca trù của Đại học Hùng Vương TP HCM. |
Thơ Đường (gồm rất nhiều thể như cổ phong, ngũ ngôn, thất ngôn, tuyệt cú) tại Việt Nam có lịch sử lâu đời và trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Sự xuất hiện của Phong trào thơ mới từ đầu những năm 1930 đã giành mất thế độc tôn của thể thơ này trên thi đàn. CLB UNESCO thơ Đường Việt Nam lập ra nhằm mục đích giữ gìn và phát triển một thể thơ đã được văn học sử Việt Nam công nhận hàng bao thế kỷ.
CLB là sân chơi hoàn toàn tự nguyện của tấm lòng yêu thơ. Nhà thơ Huy Đài cho biết, hội viên tham gia CLB với tinh thần "Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Trừ vài nơi được lãnh đạo tỉnh tài trợ kinh phí như Cao Bằng, Cần Thơ... nguồn quỹ của hội do các thành viên đóng góp (15.000 đồng/tháng). Gần đây, Tạp chí Thơ của Hội nhà văn Việt Nam đã mở một trang riêng dành cho Đường thi, đó là một tín hiệu vui cho nhiều người sáng tác. Sắp tới, mừng ngày 30/4, CLB sẽ cố gắng ra mắt cuốn Thắp sáng Đường thi 3 để một lần nữa tạo điều kiện cho anh em thi sĩ có nơi giao lưu, trao đổi.
 |
| Khách thơ tham quan gian phòng trưng bày thư pháp thơ Đường luật. |
Nhà thơ Hương Thu, trưởng ban đại diện phía Nam CLB UNESCO thơ Đường, cho rằng, thơ Đường luật của các tỉnh phía Nam đã có đổi mới đáng kể, tạo được phong cách mới, gần gũi hơn với cuộc sống hiện tại.
Chị trích dẫn vài đoạn thơ của các cây bút TP HCM như: Ta níu trăng về nơi vọng nguyệt. Trăng mời ta đến chốn mù khơi. Khóc cười cho thỏa tình quay quắt. Ngất ngưởng ta, trăng lạc nẻo đời. Hay: Ta người trần tục cơn mê đắm. Em ngọc ngà trăng ướp thịt da. Bức tượng thiên thần đang lõa thể. Ta thành quỷ dữ trước thân ngà.
Theo chị, các vần điệu trên cho thấy, người sáng tác hôm nay vẫn đang cố gắng làm mới thơ Đường về cả tư tưởng lẫn ngôn ngữ, mà vẫn giữ được cái nền niêm luật chặt chẽ của nó.
Tuy nhiên, làm sao cho thơ Đường sống được giữa xã hội hiện đại hôm nay với dung mạo mới, hồn cốt cũ là điều không dễ. Đông khách thơ đã không ngại thời tiết Sài Gòn nóng như đổ lửa, ngồi say mê thưởng thức các tiết mục đọc, diễn ngâm thơ của ngày hội. Điều đáng tiếc, hầu hết người tham dự là những mái đầu đã bạc. Dường như, thơ Đường từ nhà trường ra đến xã hội chưa hấp dẫn được giới trẻ. Phần đông người trẻ còn xem thể loại này là một "cụ già", khó hiểu, khó gần.
|