Đời sống văn nghệ

Thứ năm, 01/03/2007, 08:27
 

Ngày thơ Việt Nam lần 5 sắp khai diễn

Hà Linh

Hai ngày nữa, đúng vào rằm tháng Giêng, cuộc hội ngộ lớn nhất trong năm của những người yêu thơ trên cả nước sẽ khai cuộc. Năm nay, trùng với kỷ niệm 50 năm Hội Nhà văn Việt Nam, Ngày thơ lần thứ 5, tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử giám, hứa hẹn sẽ có nhiều hoạt động phong phú và bất ngờ.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, cho biết: "Năm nay, phần lễ sẽ được thu gọn, dành thời gian cho các hoạt động chơi thơ, thả thơ và giao lưu giữa những người làm thơ và độc giả". Thu gọn, nhưng không vì thế mà kém phần hoành tráng. Sau tiếng trống khai cuộc, màn múa rồng độc đáo mở màn sẽ minh họa cho những câu thơ kinh điển của Huỳnh Văn Nghệ: "Từ thuở mang gươm đi mở cõi/ Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long/ Có ai về Bắc ta theo với/ Thăm lại non sông giống Lạc Hồng". Và những hình ảnh của "non sông giống Lạc Hồng" sẽ tiếp tục được tái hiện qua màn múa trên nền đọc thơ các tác phẩm Đất nước - Nguyễn Đình Thi và Việt Bắc - Tố Hữu. Âm điệu bài thơ Nguyên Tiêu - Hồ Chí Minh vang lên, kết thúc phần nghi lễ, mở ra một không gian thưởng thơ sôi nổi, phong phú và nhiều màu sắc.

Lễ thả thơ trong Ngày thơ Việt Nam lần 4. Ảnh: A.T.
Lễ thả thơ trong Ngày thơ Việt Nam lần 4. Ảnh: A.T.

Trẻ có trò chơi của trẻ, già có thú vui của già. Trên sân Thái học, các nhà thơ lớn tuổi sẽ dựng lên một khung cảnh mang nhiều tính truyền thống và hoài cổ. Ông Hữu Thỉnh tiết lộ, năm nay, đáng chú ý là lễ khai bút và khai dấu được tổ chức vừa trang trọng vừa tài hoa. 5 nhà thư pháp, 3 nhà thơ và 2 người yêu thơ được lựa chọn ngẫu nhiên sẽ cùng khai bút đầu xuân bằng những dòng thư pháp phượng múa rồng bay trên một dải lụa trắng dài 10 m. Dải lụa này sau đó sẽ được treo lên như một lời ước nguyện và chúc phúc đầu năm của Ngày thơ Việt với tương lai đất nước. Tiếp đó, các nhà thơ lão thành sẽ khai ấn, khắc dấu Ngày thơ Việt Nam vào các ấn phẩm được trưng bày như một cách để kỷ niệm ngày tụ hội của những người yêu thơ.

Phần chơi thơ và thi câu đối sẽ thực sự là dịp trổ tài cho những người yêu và say thơ. Các vế đối được phát ngay từ khi khán giả vừa bước vào cổng Văn Miếu. Thời gian để những người chơi chứng minh tài hay chữ của mình là cho đến khi tiếng trống khai mạc Ngày thơ cất lên. Ban tổ chức sẽ chấm thi tại chỗ và tôn vinh những vế đối chỉnh và sắc sảo ngay trong khuôn khổ hội thơ. Bên cạnh đó, để "đong đếm" tình yêu thơ của người Việt, ban tổ chức còn bày ra phần thi Trắc nghiệm thơ. Sẽ có rất nhiều câu thơ nổi tiếng được viết ra nhưng thiếu đi một vài từ quan trọng. Nhiệm vụ của độc giả là lấp đầy những gì còn trống.

Với rất nhiều kế hoạch và dự định, vấn đề còn lại của ban tổ chức là thời gian và cách thức thực hiện. Bởi như năm trước, cuộc thi câu đối và nhiều trò chơi khác cũng đã được vạch ra nhưng đã không thể thực hiện trọn vẹn.

Poster tự giới thiệu của Vi Thùy Linh tại Ngày thơ năm nay.
Poster tự giới thiệu của Vi Thùy Linh tại Ngày thơ năm nay.

Trong khi đó, dựa vào sức sống thanh tân của mình, sân chơi của các nhà thơ trẻ là một cuộc trình diễn các loại hình nghệ thuật tổng hợp. Các tác giả sẽ gây ấn tượng cho người xem không chỉ bằng con chữ, mà còn bằng hình ảnh, và khả năng sắp đặt thẩm mỹ.

Trên sân Thái Miếu, 60 tấm poster giới thiệu bức chân dung khá đầy đủ về tuổi trẻ 30 nhà thơ thuộc nhiều thế hệ sẽ được dựng lên từ cảm nhận của các nhà thơ trẻ. Chính vì vậy, độc giả có thể sẽ ngạc nhiên khi bắt gặp những hình ảnh "thời xa vắng" của các bậc lão làng như Nguyễn Bính, Lê Đạt, Trần Dần, Ngô Kha, Hoàng Hưng, Dương Tường, Lưu Quang Vũ, Thanh Tâm Tuyền… trên sân Thơ trẻ.

Lý giải cho sự xuất hiện của các "nhà thơ già" trên sân Trẻ, Ban tổ chức cho rằng, thơ vốn không phân chia theo tuổi tác. Người làm thơ ai cũng có một thời tuổi trẻ. Trong sự giao lưu giữa nhiều thế hệ, các tác giả trẻ sẽ tự giới thiệu về chân dung của những nhà thơ đi trước mà mình ngưỡng mộ. Phan Huyền Thư giới thiệu Thanh Tâm Tuyền, Vi Thùy Linh giới thiệu Dương Tường, Lưu Quang Vũ, Nguyễn Bình Phương...

Phần giao lưu giữa các nhà thơ và độc giả diễn ra trên sân khấu chính với sự tham gia của khoảng 15 nhà thơ. Nhà thơ Dạ Thảo Phương và nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam sẽ đảm nhận vai trò của những MC sân chơi Trẻ.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 5 sẽ khai mạc từ 9h sáng 3/3 và kéo dài cho đến chiều.

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta