Đời sống văn nghệ

Thứ năm, 11/01/2007, 09:46
 

García Marquez và Vargas Llosa sẽ hết hận thù

Hà Linh

Băng đã bắt đầu tan trong mối quan hệ lạnh lẽo kéo dài suốt 30 năm qua giữa hai con sư tử trong làng văn Mỹ Latin Gabriel García Marquez và Mario Vargas Llosa. Một ấn bản đặc biệt cuốn “Trăm năm cô đơn” phát hành kỷ niệm 40 năm ngày ra đời cuốn sách này sẽ có lời mở đầu của Vargas Llosa.

Mâu thuẫn giữa hai người nảy sinh từ một nguyên cớ rất “không văn chương”. Năm 1976, trước một rạp hát tại Mexico, không hiểu vì cơn cớ gì, cả hai lao vào ẩu đả lẫn nhau và từ đó không thèm lời qua tiếng lại lấy một lần.

Đến nay, hai ông già viết văn vẫn chưa nói chuyện lại cùng nhau. Tuy nhiên, đại diện của Viện hàn lâm Hoàng gia Tây Ban Nha, nơi xuất bản cuốn sách cho biết: “Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của cả hai người về kế hoạch phát hành cuốn Trăm năm cô đơn”.

Lời mở đầu được trích từ History of a Deicide - cuốn sách tán tụng García Marquez xuất bản năm 1971 của Vargas Llosa khi hai người vẫn còn là bạn thân. Nhà văn người Peru từng kiên quyết không cho tái bản History of a Deicide khi quan hệ giữa hai người trở nên đóng băng. Nhưng thái độ căng thẳng này đã bắt đầu chùng xuống khi ông đồng ý cho trích dẫn cuốn sách vào một tuyển tập tác phẩm của García Marquez xuất bản vào năm ngoái. “Chẳng việc gì phải kiểm duyệt hay cấm đoán một phần cuộc đời đã qua của mình cả”, ông nói thay cho lời giải thích về lý do đồng ý của mình.

Chuyện riêng tư' khó nói đã chia rẽ hai người suốt 30 năm qua.
Chuyện "riêng tư" khó nói đã chia rẽ hai người suốt 30 năm qua.

Cho đến nay, hai nhà văn đều không chịu hé răng về nguyên nhân dẫn đến xô xát giữa hai người, chỉ tiết lộ, đó là một “chuyện riêng”.

Sau khi xuất bản tập 1 cuốn hồi ký Living to tell (Sống để kể lại) cách đây 4 năm, García Marquez đã ngần ngại chưa viết tiếp tập 2 bởi ông không muốn lật lại câu chuyện đằng sau vụ ẩu đả 30 năm về trước.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, nhà văn thừa nhận: “Nếu viết tiếp tập 2, tôi sẽ phải làm một việc mà tôi không thích, đó là kể lại một mối quan hệ cá nhân chẳng hay ho gì”.

Bất cứ vì lý do gì, nó cũng đã làm chấm dứt tình bạn vốn rất khăng khít giữa hai người bạn văn. García Marquez từng là cha đỡ đầu của Gabriel - con trai của Vargas Llosa.

Cả hai đều từng được coi là những con sư tử mới trên văn đàn Mỹ Latin trong những năm 1960. Tuy nhiên, sau đó, cùng với sự bất đồng trong quan hệ cá nhân, quan điểm chính trị của họ cũng bắt đầu chia rẽ. García Marquez vẫn giữ được tình bạn thân thiết với Chủ tịch Fidel Castro, trong khi Vargas Llosa từng là một ứng viên cánh tả tranh cử tổng thống Peru.

Năm ngoái, García Marquez thừa nhận, năng lượng viết trong ông đã cạn kiệt. Bước sang tuổi 80, ông đọc nhiều hơn viết. Còn Vargas Llosa, ở tuổi 70 vẫn tiếp tục viết kịch, tiểu thuyết và tiểu luận.

Ấn bản mới cuốn Trăm năm cô đơn sẽ được phát hành vào tháng 3. Đại diện của Viện hàn lâm Hoàng gia Tây Ban Nha nhận định, tuy chưa ai chịu mở lời trước, nhưng sự đồng ý hợp tác từ cả hai phía là một dấu hiệu cho thấy ý định xóa tan băng giữa hai người.

(Nguồn: The Guardian)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta