Đời sống văn nghệ

Thứ ba, 05/09/2006, 15:49
 

Nhà văn A.N. Wilson bị chơi khăm

Hà Linh

A.N. Wilson - tác giả cuốn tiểu sử "Betjeman" viết về nhà thơ Anh nổi tiếng John Betjeman - vừa bị vố đau khi sử dụng một bức thư giả làm tư liệu cho cuốn sách, mà không hề biết rằng những chữ cái đầu tiên trong bức thư được ghép lại thành một câu có nội dung rất tục tĩu xúc phạm đến bản thân ông.

Hai năm trước, trong quá trình tìm tư liệu cho cuốn tiểu sử Betjeman, Wilson nhận được lá thư từ một người phụ nữ tự xưng là Eve de Harben - cháu họ của Honor Tracy (bạn thân của nhà thơ Betjeman) gửi đến từ Roquebrun, Pháp. Harben cung cấp cho Wilson bản copy bức thư Betjeman gửi cho Honor Tracy tâm sự về những cảm xúc yêu đương của ông. Không mảy may nghi ngờ, Wilson đã sử dung nó như một bằng cớ để khẳng định John Betjeman từng có một mối tình vụng trộm đầy say đắm với Tracy.

Vài ngày sau khi cuốn tiểu sử được phát hành, tờ The Sunday Times nhận được thông tin từ chính Harben với những tiết lộ gây sốc, rằng bức thư đó chỉ là một trò chơi khăm nhằm vào Wilson để trả thù cho những nhận xét cay độc mà Wilson trước đây đã ban tặng cho nhà văn Humphrey Carpenter (bạn thân của Harben).

Nhà thơ John Betjeman - nguyên cớ của trò chơi khăm.
Nhà thơ John Betjeman - nguyên cớ của trò chơi khăm. Ảnh: AP.

Nhưng sự thật thì không hề có ai tên là Eve de Harben sống tại địa chỉ ghi trên lá thư cả. Còn bà Mari, vợ goá nhà văn Carpenter thì cho biết, chồng bà không quen biết ai tên là Eve de Harben hết.

Tuy nhiên, trò chơi khăm dành cho Wilson là có thật. Bức thư giả mạo là của Bejetman gửi cho Tracy đề tháng 5/1944 - 11 năm sau khi Betjeman kết hôn với Penelope Chetwode. Trong đó nhà văn viết: “Em yêu của anh! Anh nhớ mãi ngày hôm qua. Cả ngày nay anh chẳng làm được việc gì hết. Chưa có cuộc tình nào mang lại nhiều ý nghĩa cho anh như vậy… Đã từ lâu, anh không biết đến cảm giác yêu đương, và bây giờ, điều kỳ diệu đó đã trở lại. Tất nhiên, kèm theo đó, tình dục là một phần không thể thiếu được. Anh cầu Chúa sẽ nhận được tin em vào ngày mai. Nếu không, anh sẽ sắm một bộ râu giả đế ghé thăm em tại văn phòng đấy. Yêu em. JB”.

Tất nhiên, đây là nội dung bịa, nhưng điều đáng chú ý là, trong nguyên gốc tiếng Anh, những chữ cái đầu tiên của bức thư được ghép thành dòng chữ: “A.N. Wilson is a shit”.

Sau khi trò chơi được bật mí, nạn nhân hối hận: “Đáng lẽ tôi phải đánh hơi thấy trò bẩn này chứ”, Wilson nói. Ông cho biết, ngay sau khi nhận được bức thư, ông đã có hồi âm lại cho người phụ nữ tên là Harben tại địa chỉ ghi trên phong bì nhưng sau đó bưu điện đã trả lại với lý do “không tìm thấy người nhận”.

Vậy tác giả của trò chơi này là ai. Hiện tại, mọi nghi ngờ đang nhằm thẳng vào Bevis Hillier - người từng có những cuộc khẩu chiến lẫn bút chiến căng thẳng với Wilson mà nội dung chỉ xoay quanh cuốn tiểu sử về John Betjeman. Hillier cũng là người bỏ ra 25 trời viết 3 tập tiểu sử về Betjeman mà không hề biết rằng, ông bạn đồng nghiệp của mình cũng đang tiến hành công việc tương tự. Sự “đụng hàng” này đã khiến cho mâu thuẫn giữa hai nhà văn này phát sinh và ngày càng trở nên căng thắng, đặc biệt là khi Wilson gọi tập 2 cuốn tiểu sử của Hillier là “một đống tạp nham vô phương cứu chữa”.

Richard Brooks, biên tập viên tờ The Sunday Times khẳng định: “Động cơ của việc làm này đơn giản là một sự trả thù. Thử nghĩ xem, Hillier đã bỏ ra 25 năm trời để viết 1.800 trang tiểu sử về Betjeman. Và rồi Wilson xuất hiện, cũng với một cuốn sách về nhà thơ này, nhưng với quy mô và tầm vóc lớn hơn hẳn. Tôi chắc chắn 100% Bevis Hillier chính là tác giả của trò đùa này”.

Boyd Tonkin, biên tập viên tờ The Independent tỏ ra dè dặt hơn khi cho rằng: “Nếu là một thám tử, hẳn bạn sẽ đồng ý rằng, tác giả của bức thư này phải là người rất am hiểu về Betjeman".

Trước những nghi ngờ đó, Hillier cho biết không liên quan gì đến vụ ầm ỹ này, nhưng ông khẳng định, Wilson là một “kẻ đáng khinh”.

Đại diện nhà xuất bản Hutchinson - nơi xuất bản cuốn tiểu sử - cho biết: "Chúng tôi không định ngừng phát hành cuốn sách. Nhưng trong lần tái bản sau, chúng tôi sẽ gạt bức thư đó ra”.

(Nguồn: CNN)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta