Đời sống văn nghệ

Thứ năm, 02/02/2006, 08:45
 

'Ngày thơ Việt Nam sẽ chuyển mạnh sang lễ hội'

Thu Hà

Đến hẹn lại lên, Ngày thơ VN đã trở thành dịp hội tụ của giới nghệ sĩ và công chúng yêu thơ trong cả nước. Sau 3 cuộc trình diễn ít nhiều tạo được chút xôn xao cho cái không khí tĩnh lặng của thơ ca, người yêu thơ đã bắt đầu có thói quen mong chờ ngày hội vào rằm tháng giêng này. Dưới đây là cuộc trao đổi với ông Hữu Thỉnh - Trưởng ban tổ chức Ngày thơ VN lần 4.

- Xin ông cho biết Ngày thơ Việt Nam năm nay sẽ được tổ chức như thế nào?

Nhà thơ Hữu Thịnh.
Nhà thơ Hữu Thịnh.
- Ngày thơ Việt Nam lần 4 sẽ được tổ chức như thường lệ. Chúng tôi đã có hướng dẫn cụ thể gửi đến các tỉnh, thành trong cả nước về những hoạt động triển khai ngày hội này. Tại các tỉnh, Ngày thơ Việt Nam sẽ diễn ra ở các trường học, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa thành phố hoặc các di tích lịch sử.

Chủ đề của Ngày thơ Việt Nam năm nay là Đất nước và Mùa xuân. Không chỉ tôn vinh thơ ca và các giá trị nhân văn bền vững gắn liền với chiều dài lịch sử dân tộc, Ngày thơ năm nay còn bám sát các vấn đề đương đại, thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần chào mừng Đại hội Đảng X sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

- Xin ông cho biết những hoạt động chính trong ngày thơ VN lần 4 tại Hà Nội?

- Tại Hà Nội, Ngày thơ sẽ được tổ chức ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sau phần khai mạc với màn kéo lá cờ thơ trong âm vang của Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt) sẽ là các hoạt động giao lưu, trình diễn thơ. Tại khu trung tâm - sân bái đường - của ngày hội là sân khấu dành cho các nhà thơ đã thành danh. Đây là nơi diễn ra những hoạt động như: Đọc thơ trên nền nhạc, thả thơ, thi câu đối, biểu diễn thư pháp, lẩy Kiều, đọc thơ trào phúng, ngâm thơ cổ...

Cũng với hình thức tổ chức như vậy nhưng sân Thái Học trong Văn miếu là "lãnh địa" của các nhà thơ trẻ. Họ sẽ có các hoạt động sôi nổi như đọc thơ và giao lưu với độc giả...

- Vậy điểm mới của Ngày thơ Việt Nam năm nay là gì?

- Năm nay, phương thức tổ chức của ngày thơ Việt Nam sẽ chuyển mạnh sang lễ hội. Nghĩa là công chúng đến với ngày thơ sẽ được sống trong không khí lễ hội chứ không chỉ là những buổi hội thảo, những bài tham luận khô cứng. Ban tổ chức sẽ cố gắng mở rộng hoạt động, tạo sự phong phú, sống động cho ngày thơ.

Lễ kết nạp 40 hội viên mới vào Hội nhà văn cũng sẽ được tổ chức ngay sau khai mạc.

Tại Ngày thơ năm nay, Tạp chí Thơ số đầu tiên sẽ ra mắt. Đây là tạp chí chuyên ngành đầu tiên dành cho thơ ca, phát hành 2 tháng một kỳ.

- Ông nghĩ sao khi một số nhà thơ trẻ cho rằng, sân chơi dành cho họ tại Ngày thơ các năm trước quá hạn hẹp?

- Tôi cho rằng chúng ta cần nhìn vào một thực tế là so với các nhà thơ già, nhà thơ trẻ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Những năm trước, số cây viết thơ trẻ là hội viên Hội nhà văn rất ít nên Ban tổ chức đã mở rộng đối tượng tham gia sân chơi trẻ. Chúng tôi chủ trương tổ chức một ngày thơ đa dạng, phong phú, có sự hòa trộn của nhiều vẻ đẹp, nhiều phong cách, nhiều giọng điệu, nhiều thế hệ làm thơ... cung cấp cho công chúng một "thực đơn" phong phú với nhiều khả năng lựa chọn. Chính vì thế sân chơi dành cho các nhà thơ trẻ không hề hạn hẹp.

- Ông nghĩ gì về hiệu quả của những Ngày thơ Việt Nam được tổ chức trước đây?

- Đến nay, Ngày thơ vẫn là một sinh hoạt tinh thần rất mới mẻ ở nước ta. Chính vì thế rất khó để có thể nói tới sự hoàn thiện ngay từ những lần tổ chức đầu tiên. Chúng tôi vừa làm vừa tiếp thu ý kiến của công chúng. Ngày thơ Việt Nam lần thứ nhất diễn ra khá đơn điệu, buồn tẻ và mang tính chất độc diễn, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, hoạt động tổ chức đã tốt hơn lên. Ban tổ chức rất hoan nghênh sự góp ý thiện chí, bởi nếu chỉ chăm chăm tìm kiếm sự thiếu sót thì quá đơn giản. Chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết những khó khăn của Ban tổ chức. Kinh phí dành cho Ngày thơ Việt Nam lần 3 là 60 triệu đồng, trong khi chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ chính thức nào từ phía nhà nước. Thu hút được đông đảo sự quan tâm của công chúng đã là một sự khích lệ lớn đối với chúng tôi.

Thu Hà thực hiện

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta