|
Tranh cãi xung quanh gương mặt của Shakespeare
 |
| Mẫu khuôn mặt Shakespeare dưới công nghệ 3D. | William Shakespeare qua đời năm 1616. Tên tuổi và những tác phẩm của ông đã quá quen thuộc với độc giả trên toàn thế giới. Nhưng cho đến nay, người ta vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về gương mặt chính xác của nhà văn.
Một nghiên cứu của các chuyên gia Đại học Mainz (Đức) mới đây cho biết: chiếc mặt nạ người chết có khắc dấu năm 1616 (năm mất của William Shakespeare) được tìm thấy tại một cửa hàng đồng nát năm 1842 hoàn toàn trùng khít với gương mặt Shakespeare trên bức tượng bán thân của nhà văn. Nếu nghiên cứu này là đúng, người ta có thể đưa ra lời khẳng định cho câu hỏi về khuôn mặt thật của tác giả Romeo và Juliet. Tuy nhiên, đến nay, nghiên cứu này vẫn chỉ là một giả thuyết gây tranh cãi.
 |
| Chiếc mặt nạ được tìm thấy năm 1842 có đề năm 1616 ở mặt sau. | Nghiên cứu do Hildegard Hammerschmidt-Hummel giáo sư văn học Anh thuộc Đại học Mainz đứng đầu. Bà cho biết, chiếc mặt nạ được đúc năm 1616 là khuôn mặt của một người có vầng trán cao, rộng, sống mũi cao và hàng râu quai nón. Đây là những điểm trùng khít hoàn toàn với chân dung quen thuộc mà người ta vẫn biết về Shakespeare.
Bà và các chuyên gia tại Cục Điều tra Liên bang Đức đã đối chiếu mặt nạ với gương mặt nhà văn trên bức tượng bán thân Davenant đặt tại Câu lạc bộ Garrick (London). Sử dụng công nghệ quét ảnh và tái tạo chân dung trong không gian ba chiều cho kết quả: "Khuôn hình chiếc mặt nạ chồng khít hoàn toàn lên gương mặt bức tượng tại một số điểm quan trọng như trán, mắt và mũi". Nhưng môi của người trên mặt nạ mỏng hơn môi của nhà văn trên bức tượng. Các chuyên gia giải thích, điều này có thể do mặt nạ được đúc khi nhà văn đã qua đời, do đó môi nhà văn bị co lại trước sự suy giảm áp lực của máu.
 |
| Bức tượng bán thân Davenant. | Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu về thời đại Elizabeth phủ nhận giả thuyết này. Nghi vấn của họ xoay quanh một sự thật: Làm sao để khẳng định một bức tượng bán thân được xây dựng 142 năm sau khi nhà văn qua đời là hình ảnh trung thực của ông. Nếu không thể khẳng định được điều này thì sự trùng khít giữa chiếc mặt nạ và bức tượng cũng không có nhiều ý nghĩa.
Trong một cuốn sách đã xuất bản trước đó một thời gian, Tiến sĩ Hammerschmidt-Hummel cho biết, bà đã lần tìm theo lịch sử bức tượng. Có thể nó đã được dựng vào năm 1613, khi nhà văn vẫn còn sống.
Bà còn cho biết thêm, trên chiếc mặt nạ có một chiếc u nhỏ phía trên mắt. Một dấu hiệu cho thấy nhà văn đã qua đời vì bệnh ung thư.
Bà Catherine Alexander (Học viện Shakespeare ở Stratford-upon-Avon) cho rằng kết quả nhiên cứu này đã dựa trên những "tư liệu không chính xác".
Theo bà Alexander, đây chỉ là một hành động nhằm giúp các chuyên gia đánh bóng tên tuổi của chính mình chứ không hướng đến mục đích tìm sự chính xác trong chân dung nhà văn.
(Nguồn: AP, BBC)
|