Đời sống văn nghệ

Thứ tư, 08/02/2006, 09:34
 

Rưng rưng lễ giỗ đầu nhà thơ Huy Cận

Hà Thu

Sáng 11 tháng Giêng, năm Bính Tuất, trời lất phất mưa xuân khởi đầu sự tươi tốt trong bốn mùa. Tại căn phòng nhỏ tầng 2, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật VN, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, gia đình cố thi sĩ Huy Cận và các bạn thơ long trọng tổ chức lễ tưởng niệm ngày ông về miền cực lạc cách đây 1 năm.

Quá nửa số người đến dự buổi lễ tưởng niệm mái đầu đã ngả màu trắng. Có cụ chống gậy, đi xe ôm đến tưởng nhớ "anh Cận" - bạn thân thiết năm nào. 9h sáng, căn phòng chật người.

Lễ giỗ đầu nhà thơ Huy Cận.
Lễ giỗ đầu nhà thơ Huy Cận.
Ngoài tiền sảnh vẫn có nhiều bước chân đi lại nhưng dường như ai cũng cố đi thật nhẹ để giữ được không khí lặng yên, ngậm ngùi trong phòng. Họ là những thi sĩ từng có thời gian dài làm việc cùng lão niên có tên gọi thân thương "Cù Huy Cẩn thận" tại mái nhà chung 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Bà Vũ Giáng Hương - chủ tịch Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật VN hồi tưởng lại thời khắc vào ngày này năm trước khi sân 51 vắng bóng Huy Cận.

Bà Ngô Thị Xuân Như, vợ cả nhà thơ hôm nay yếu, đi phải có người dìu. Không nói được nhiều nhưng đôi mắt bà đỏ hoe ngấn lệ khi trưởng nam Cù Huy Hà Vũ hồi nhớ lại hình ảnh cha.

Bà Trần Lệ Thu, người có quãng thời gian chia ngọt sẻ bùi cùng cố thi sĩ, nom cũng xúc động bên di ảnh ghi lại nụ cười hồn nhiên của Huy Cận.

Trong nén nhang thơm ngày đầu năm tưởng nhớ thi sĩ, những tác phẩm của ông đến với bạn thơ qua những giọng ngâm ngọt ngào. Những Áo trắng, Tràng giang, Đoàn thuyền đánh cá làm nên tên tuổi Huy Cận năm xưa lại ngân nga.

Các ca khúc phổ thơ, lấy chất liệu đẹp từ những Ngậm ngùi, Những thành phố biển qua tiếng hát của nghệ sĩ Đức Long, Nguyễn Hoàng, đưa con người của thực tại trở về với quá khứ xa xăm.

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ và vợ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà trao tặng Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật bức ảnh phóng to chân dung Huy Cận ngay trước cổng phòng ông làm việc. "Nếu như bóng cây hoàng lan gắn liền với ngôi nhà thân thương ở 24 Cột Cờ, Hà Nội, chứng kiến những kỷ niệm đẹp của Xuân Diệu và Huy Cận thì cây đa ở 51 Trần Hưng Đạo gắn liền với nơi ông làm việc".

Chiếc áo sơ mi nhàu cùng dáng vẻ giản dị đến mộc mạc, cây đại thụ trong làng Thơ Mới không còn nhưng những thi phẩm của thi sĩ mang cảm hứng vũ trụ vẫn bất hủ.

Cũng dịp này, Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho ra mắt Huy Cận - Cuộc đời Sự nghiệp lưu lại bút tích và hình ảnh của ông trong mắt bạn bè và giới phê bình.

(Nguồn: Netnam)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta