|
'Hành trình tình yêu' của Vi Thuỳ Linh
Tối qua, tại L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội) đã diễn ra chương trình khám phá nữ nhà thơ trẻ tuổi và cũng gây bút chiến nhiều nhất trong làng thơ đương đại Việt Nam: Vi Thuỳ Linh - một biểu tượng giải phóng phụ nữ trong thơ.
Hội trường L’Espace chật cứng, khán giả chấp nhận ngồi đệm và chen nhau đứng đến phút cuối cùng. Chương trình bao gồm ba phần, đầu tiên là trao đổi về hai chữ tình yêu, đọc song ngữ thơ, và kết thúc bằng màn giao lưu với khán giả.
Ngay phút đầu tiên, Vi Thuỳ Linh đã làm mọi người ngạc nhiên với câu trả lời: "Tôi sẽ tạm tưởng tượng như cả thế giới hiện thực biến mất, chỉ có tôi và ông trong hành trình tình yêu này... Không bao giờ có sự chênh lệch trong tình yêu, vì vậy chúng ta không tuổi... Bản thân tình yêu làm cho tôi mãi mãi thanh xuân, và tôi tự tin vào điều này... Tôi luôn nghĩ đời người trong vũ trụ rất ngắn. Trong hành trình tình yêu của tôi, mỗi bài thơ là một cơn lốc, là sự dấn thân hết mình, điều này không phải bao giờ cũng được đền đáp ngay... Tôi vô cùng vinh dự là nhà thơ nữ đầu tiên được mời sang Pháp dự Liên hoan thơ quốc tế và được L’Espace mời nói chuyện trong buổi hôm nay... Tôi nghĩ một người có tâm hồn thì bất cứ vị trí nào đều có thể dành cho niềm đam mê của mình. Nhất là những người làm chính trị, nếu có tâm hồn nghệ sĩ sẽ rất có ích cho nền nghệ thuật nước nhà... Tôi yêu George Sand - người đã chống lại thời đại của mình bằng tình yêu...".
Bất chấp những ước lệ và cấm kị, nhà thơ nữ trẻ đã dùng hết sinh lực của mình để đổi mới thơ ca Việt Nam, đem lại một hơi thở mới cho lĩnh vực này. Chủ đề nổi trội lan toả trong các sáng tác của cô là tình yêu theo nghĩa rộng nhất: tình yêu lứa đôi, tình yêu cuộc sống, tổ quốc, khám phá, du hành và cả tình mẫu tử dành cho những đứa con tương lai... Màn đọc thơ song ngữ Việt - Pháp với sự xuất hiện của giọng hát mộc Tùng Dương tạo ấn tượng mới mẻ và hiện đại. 7 bài thơ bao gồm: Tín hiệu; Nữ tu; Từ phía ngày nắng tắt (tập Khát); và Solo; Bản đồ tình yêu; Đồng tử; Trên ngực anh (tập Đồng tử).
Trong phần giao lưu, Vi Thuỳ Linh thể hiện một thái độ tự tin, thoải mái, thẳng thắn, và luôn yêu cầu: "Xin hãy hỏi tôi câu khó hơn". Linh cho rằng không phải tất cả đều thích thơ Linh, nhưng thích Linh. Linh chưa đi khảo sát xem phía yêu nhiều hơn hay ghét nhiều hơn vì tâm sức phải tập trung vào sáng tác bằng sự bền bỉ của nội lực... Có hai điều khiến người khác không thích thơ Linh, một là do chưa có điều kiện đọc, hiểu kĩ, hai là không có khả năng hiểu. "Thưởng thức nghệ thuật không chỉ đơn thuần do giáo dục mà còn nhờ bẩm chất. Bàn tán, nói về tôi chứng tỏ thơ tôi không dễ quên, có sức sống dai dẳng, điều ấy là n lần hạnh phúc đối với tôi", Vi Thùy Linh nói.
"Đồng Tử là tiếp tục cuộc hành trình của tình yêu, tôi đã giữ được sự lãng mạn, trong trẻo và thơ ngây, cả sự trải nghiệm sau khi học đại học 4 năm, sau chuyến đi Pháp, sau cả những tổn thương ngoài ý muốn... Nếu người ta có tình yêu với nghệ thuật trong lòng mình, người ta sẽ có niềm tin" - Linh nói.
Chương trình kết thúc với việc giới thiệu và tặng tập thơ Đồng Tử mới xuất bản. Đây là một một cơ hội cho khán giả trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu thêm về con người, về tính cách cũng như thơ tình yêu của Vi Thuỳ Linh.
|