|
Đời sống văn nghệ
| Thứ tư, 09/07/2008, 19:06 |
Nhà thơ nổi tiếng của Anh bị nghi ăn cắp ý tưởng
- Chi Mai
| Robert Graves, nhà thơ lớn của nước Anh đang đối mặt với lời buộc tội ông đã 'đạo ý tưởng' từ người yêu cũ để sử dụng trong những tác phẩm nổi tiếng của mình. Dù tình nhân của ông đã qua đời, vẫn có những nhà nghiên cứu văn học nhiệt tình 'xắn tay' muốn làm rõ vụ việc. |
| | >> |
| |
| |  |
Linh mục viết truyện về góc tối của châu Phi
- Thoại Hà
| Những đứa bé châu Phi phải hít ma túy để quên cái đói dày vò. Những cô bé chớm lớn, chưa kịp nhú ngực đã bị lạm dụng tình dục, bị bán làm nô lệ... Nhiều cảnh đời ngang trái, chật vật vì kiếm miếng ăn được một vị linh mục thể hiện lại qua tập truyện ngắn đầu tay. |
| | >> |
| |
| |  |
|
| |  |
Philip Reeve đoạt giải Carnegie Medal
- Chi Mai
| 'Here lies Arthur' của nhà văn Philip Reeve vừa được trao giải văn học thiếu nhi danh giá của Anh. Cuốn sách kể về vua Arthur, một nhân vật huyền thoại nổi tiếng của nước Anh. Dù là sách cho trẻ em nhưng tác phẩm này được đánh giá cao vì sự tinh tế, khốc liệt trong những tình tiết hư cấu và sáng tạo của nhà văn. |
| | >> |
| |
| |  |
Homer từng miêu tả nhật thực trong ‘Odyssey’
- Thanh Huyền
| "Odyssey" là kiệt tác văn học cổ đại phương Tây, lưu truyền 8 thế kỷ trước khi chúa Jesus ra đời, 4 thế kỷ sau cuộc chiến thành Troy. Bản anh hùng ca, với hành trình trở về quê hương Ithaca của Odyssey đã lôi kéo học giả nhiều thế hệ nghiên cứu sự trùng khớp giữa tác phẩm và các sự kiện xảy ra trong đời thực. |
| | >> |
| |
| |  |
|
| |  |
Điềm báo về cái chết của Lưu Quang Vũ
- Phạm Nhật Linh
| Lạ lùng thay, điều mà Lưu Quang Vũ khẩn cầu "Thần chết ơi, ta chẳng cần nhiều đâu. Độ 20 năm nữa… ta sẽ chẳng ân hận gì khi nhắm mắt" đã ứng vào đời anh với độ chính xác đến… phát sợ! Phải chăng với một kịch tác gia kỳ tài như Lưu Quang Vũ, "một lời là một vận vào"? |
| | >> |
| |
| |  |
Oe - Pamuk: Đối thoại của hai nhà văn Nobel
- Thanh Huyền
| Gặp gỡ tại diễn đàn "Sáng tạo trong thế kỷ 21 với các giải thưởng Nobel" tổ chức tại Nagoya, Nhật Bản, tiểu thuyết gia Nhật Bản và nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc trò chuyện về mối quan hệ giữa phương Đông và phương Tây. Dưới đây là một phần nội dung đối thoại giữa hai người. |
| | >> |
| |
| |  |
|
| |  |
|
| |  |
 |
| | Các bài khác: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai |
 |
| Cuốn tiểu thuyết được Tracy Chevalier viết dựa trên một nhân vật có thật, họa sĩ Johannes Vermmer (1632-1675) với kiệt tác "Chân dung thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai" hiện được trưng bày ở bảo tàng Mauritshuis, Hà Lan... >>> |
| Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm |
 |
| Một đứa bé sợ đám đông, căm ghét màu vàng và nâu, không hiểu cảm xúc con người, hay rên rỉ, la hét… Nhân vật lạ lùng ấy sẽ chinh phục mọi người bằng chính sự khác biệt của mình... >>> |
| Ring - vòng tròn ác nghiệt |
 |
| Cho dù bạn đã xem phim, vẫn còn vô số những bất ngờ khiếp đảm dành cho bạn. Có thể tóc bạn sẽ dựng ngược lên, nhưng bạn không thể bỏ sách xuống. "Ring" được viết như bài sonnet, hàm chứa bất an sâu xa…>>> |
| Đỗ Quyên đỏ |
 |
| Lu độc ác nhưng đơn độc; Nghiêm dịu dàng đầy ẩn ức, còn "tôi" nỏng bỏng tình yêu mà bất lực... Không một nhân vật nào trong "Đỗ Quyên đỏ" không khiến người đọc phải xót xa, đau đáu cho số phận con người...>>> |
| Mio, con trai ta |
 |
| Từ hình ảnh có thực về một cậu bé ngồi trong ghế đá công viên, Astrid Lindgren mang đến một vị thần to béo, một đức vua, một con ngựa bạch bờm vàng, một người bạn thân… Câu chuyện về tình yêu thương lập tức thu hút sự chú ý của độc giả... >>> |
| Thiên thần và ác quỷ |
 |
| “Hấp dẫn như Umberto Eco, duyên dáng như Tom Clancy, nhanh như Michael Crichton, và cạnh tranh ngang ngửa với Thomas Harris, cuốn sách mang lại cho Dan Brown vị trí xứng đáng trong số những nhà văn trinh thám hàng đầu”, nhà phê bình Pháp Joe Mauceri nhận xét.>>> |
|
|
|
|