|
Bí ẩn các vì sao
Giống như cậu bé Guillemot sử dụng 24 Linh Phù trong bảng chữ cái các vì sao, bộ sách được nuôi dưỡng bằng sự tưởng tượng mãnh liệt này có sức hút mãnh liệt đối với độc giả hơn 30 nước.
Tên sách: Bí ẩn các vì sao Tên tác giả: Erik L'homme Dịch giả: Ngân Hà NXB Văn học và Công ty Nhã Nam
Một câu chuyện kỳ diệu xoay quanh cậu bé Guillemot, người có quyền năng mạnh mẽ nhất để đọc được cuốn sách Bí ẩn các vì sao chứa đựng nền tảng của pháp thuật. Nếu những khám phá này được mở ra, các bùa phép mới sẽ giúp chủ nhân của nó có trong tay pháp thuật bao trùm khắp các cõi: Ys, Thế giới Vô hình và Thế giới Thực.
Các thế lực đen tối đã tìm mọi cách bắt cóc Guillemot. Bắt đầu là chuyến bắt nhầm người của con quái vật khổng lồ Gommon có mớ tóc bằng tảo biển. Tiếp đó, cậu hai lần rơi vào tay loài Korrigan trên trán có sừng, dưới lưng có cái đuôi tí tẹo. Nhờ có bạn bè chở che, Guillemot đều lần lượt thoát nạn, song cuối cùng cậu vẫn bị lão đệ tử Lomgo của Bóng tối bắt về sào huyệt.
 |
| Trang bìa cuốn sách. |
Trong Bí ẩn các vì sao, mỗi cuốn sách (Thầy Qadehar, Ngài Sha, Bộ mặt thật của bóng tối) là một chuyến phiêu lưu dài đầy hồi hộp của Guillemot và các bạn. Những đứa trẻ ở xứ sở Ys thật may mắn khi có thể bước sang Thế giới Vô hình và Thế giới Thực để khám phá xung quanh. Và không chỉ có nhóm bạn cùng trường, chúng đã kết bạn với rất nhiều người khác: cô bé Matsi Người Biển, cậu bé Kyle lớn lớn trong Sa mạc Ngốn Ngấu với Người Cát, chàng khổng lồ Tofann...
Câu chuyện về cậu bé Đệ tử thầy Phù thủy này sẽ khiến các độc giả trẻ nức lòng bởi nó mở ra các thế giới cùng pháp thuật Phù thủy từ các vì sao, từ mặt đất, các Linh Phù, các câu Thần chú, Bùa phép... Hơn cả những gì được miêu tả hết sức tỉ mỉ trong mỗi chương sách, phía cuối mỗi tập còn đính kèm theo sổ tay ghi chép của Guillemot, càng khơi gợi trí tưởng tượng về thế giới khác với tiềm năng bí ẩn của con người.
Nói đâu xa, ở thế giới Ys, Guillemot chỉ là cậu trò nhút nhát, yếu đuối đến nỗi bị một đứa con gái chuyên bắt nạt, hành hạ. Mọi chuyện có lẽ sẽ kéo dài mãi, nếu không có một trận đấu tay đôi giữa các Phù thủy xảy ra. Guillemot đã bị ngất đi trong trạng thái lơ lửng trên không, và nhờ thế, năng khiếu phù thủy tiềm ẩn trong cậu mới được khám phá.
Không phải cứ thế là Guillemot đã trở thành nhân vật anh hùng của các thế giới. Cậu đã phải dẹp những buổi đi chơi để học pháp thuật với thầy Qadehar, phải đau đầu với các bài học về tên các loài hoa, cảm nhận được dòng chảy trong lòng đất, học cách luyện khả năng tập trung, cách nhập vào trường Năng lượng để nắm cấu trúc sâu kín nhất của sự sống... Điều đặc biệt, với những kiến thức còm cõi của một đệ tử Phù thủy, cậu phải đối mặt với sứ mạng lớn lao của mình. Cuộc đối đầu khủng khiếp nhất, có vẻ như không cân sức nhất giữa Guillemot và Bóng tối đã khiến độc giả thót tim suốt từ đầu tới cuối.
Một điểm hấp dẫn khác của cuốn sách là thế giới nhân vật với nhiều màu sắc khác nhau. Từ lão đại pháp sư Chargalaq với âm mưu bá chủ các thế giới cho đến Nữ thợ săn xinh đẹp Kushumai với quan điểm về sự tồn tại trên cả khái niệm Thiện-Ác, vua loài Korrigan thích giải quyết xung đột bằng câu đố, chàng phù thủy trẻ Bertram và những lão phù thủy già khẳng khái: Gérald, Urien, Valentin; nhóm bạn trẻ gồm: Ambre, Gontrand, Agathe, Coralie, Romaric, Thomas luôn sát cánh bên Guillemot; là Hiệp hội Pháp sư, Viện Hàn lâm Phù thủy, Hội Hiệp sĩ... Và đặc biệt là những trang sách viết về rung động đầu đời của Guillemot và các bạn cùng trang lứa. Tụi con trai trong cuốn sách này đều hết sức ganh tị với Guillemot bởi khả năng hút hồn các cô gái, từng dẫn đến những cuộc đụng đầu nảy lửa của các cô nàng. Ngay cả nụ hôn đầu đời đầy hương vị ngọt ngào, cũng là do một cô nàng chủ động...
Erik L'homme là tác giả viết truyện kỳ ảo hàng đầu của Pháp. Ông sinh năm 1967, từ nhỏ đã yêu thích thiên nhiên và đặc biệt say sưa với các chuyến phiêu lưu. Sau khi nhận tấm bằng cử nhân lịch sử, học theo các nhân vật lịch sử được yêu thích, những thi sĩ lang bạt kỳ hồ, ông đã khám phá những miền đất xa xôi. Trong đó, phải kể đến việc ông đến dãy núi Trung Á, theo dấu Người cổ đại đi tìm kho báu hoang đường cho đến tận Philippines. Hiện ông đã trở về quê hương Drôme, vừa làm báo, vừa thực hiện những chuyến đi bộ dài ngày, vừa viết tiểu thuyết. Với những chi tiết phiêu lưu đậm chất tiểu thuyết truyền thống Pháp, bộ truyện Bí ẩn các vì sao đã trở thành sách bán chạy số một của nước này.
Ngọc Mai
|