Điểm sách

Thứ sáu, 10/03/2006, 07:34
 

Quỷ biển

Nancy Farmer

Một trong những câu chuyện phiêu lưu thuộc loại lãng mạn nhất trong thời đại của chúng ta.

Tên sách: Quỷ biển (The sea of trolls)
Tác giả: Nancy Farmer
Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, 2006

Một câu chuyện, chính xác hơn là một carnival lớn, mà ở đó trí tưởng tượng hóm hỉnh đã làm phai nhoà đi những sự kiện rùng rợn và phủ lên mỗi chúng ta niềm đam mê đến phút chót.

Cả cuốn sách là lễ hội hoá trang sôi động với đủ mọi nhân vật. Cậu bé Jack, nhân vật chính, thông minh, hiếu động. Cô em Lucy ngây thơ của cậu, người luôn tin mình là công chúa bị thất lạc. Bố Jack, một nông dân chân cong nhưng lại hay dệt lên những câu chuyện mộng ảo. Bà mẹ khôn ngoan, thực dụng của Jack và ông già thi sĩ người Đruid có biệt danh là Lưỡi rồng. Rồi Sven thích báo thù, Eric Mặt đẹp, Eric Phát ban, Eric Bí ẩn, Thorgil, mới 12 tuổi mà luôn mơ làm một chiến binh cuồng bạo theo gót cha mình. Kèm theo còn có một lô một lốc những con vật tham gia lễ hội: chú quạ khoang có tên Trái tim dũng cảm, bị đánh tráo bởi linh hồn thi sĩ; Lông cứng vàng, một con lợn quỷ đực có vẻ ngoài nhem nhuốc; gia đình nhà rồng, chú sóc Ratatosk, những con mèo quỷ khổng lồ với bộ lông sặc sỡ...

Chúng ta tham dự vào những kiếp nạn của cậu bé Jack và cô em gái Lucy, chúng ta cũng hồi hộp khi thấy xuất hiện những nhân vật kỳ dị cùng với thứ phép thuật lạ tai gai mắt nhưng không gây choáng váng ghê sợ. Ngay cả ở những nhân vật mang tính “không thể chia nhóm” như Frith nửa quỷ, vợ của Ivar Không xương, dù mang vẻ tàn ác đến thế nào thì sự tàn ác ấy cũng chỉ là thứ vô thưởng vô phạt và đầy chất hài hước. Sự trừng phạt dành cho bà ta cũng mang tính hài hước. Xuyên suốt từ đầu tới cuối là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nhưng vui vẻ, tuyệt không để lại di chứng ác mộng cho cả người đọc lẫn những nhân vật trong câu chuyện. Đó chính là cái kỳ diệu mà cuốn sách này mang tới. Câu chuyện kết thúc cũng mang tính có hậu hoàn hảo. Sau khi đương đầu với đủ mọi gian nan hiểm nguy, anh em Jack trở về nhà an toàn, nguyên vẹn. Jack trưởng thành, kiêu hãnh cho rằng mình đủ sức làm một thi sĩ, và giấu biến đi cái chi tiết mình từng có ý nghĩ: “Tôi không phải là một thi sĩ giỏi. Tôi chỉ là một cậu bé nông thôn mới mười hai tuổi. Công việc quan trọng nhất của tôi khi ở nhà là dọn phân trong nhà kho”. Lucy thì mặc dù phải ngủ trên đống rơm bẩn thỉu, bị đói lả ra và suýt nữa bị đem hiến tế vẫn khẳng định rằng mình đã được nữ hoàng mang tới cung điện: “Người còn cho em ăn bánh mật ong và bánh trứng”. Ông bố Jack lại có dịp đứng giữa bàn dân thiên hạ để thêu dệt về tài năng và lòng dũng cảm của cậu con trai mình: “Cháu nó đã trông thấy lũ quỷ, bầy rồng và bọn nhện khổng lồ”, để rồi ai đó sẽ giễu cợt: “Tiếp tục đi, Giles, đó chỉ là một phần trong tưởng tượng của ông”.

Bằng cách kể chuyện linh hoạt, hóm hỉnh, đầy chất thơ, bằng hệ thống nhân vật độc đáo, ngoạn mục, tác phẩm Quỷ biển của Nancy Farmer, nhà văn đã nhiều lần đoạt giải thưởng sách dành cho trẻ em toàn nước Mỹ, góp phần giúp chúng ta nhận ra mình vẫn còn tính tò mò, vẫn còn sự hồi hộp và quan trọng hơn, làm chúng ta tin rằng trí tưởng tượng của con người còn trù phú và cường tráng xiết bao.

Nguyễn Bình Phương

Các bài khác:
 

Tên tôi là Đỏ

Solaris Hành tinh bí ẩn

Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai

Hai người trên đảo Không Tên

Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm

Đỗ Quyên đỏ

Mio, con trai ta

Thiên thần và ác quỷ

Pippi tất dài

Quỷ cái vận đồ Prada

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z