|
Thượng Đức
Một bức tranh hoành tráng, sinh động, có cách nhìn đầy góc cạnh và sáng tạo, phản ánh chân thực quá trình tiến công giải phóng căn cứ quận lỵ Thượng Đức.
Tên sách: Thượng Đức Tác giả: Nguyễn Bảo Trường Giang Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 2005.
Thượng Đức là tên bộ tiểu thuyết sử thi viết về đề tài chiến tranh cách mạng. Tác phẩm đã dựng lại quá trình tiến công căn cứ quận lỵ Thượng Đức, tiền đồn bảo vệ căn cứ liên hợp quân sự Đà Nẵng - một trong những căn cứ lớn nhất của quân đội cộng hòa ở miền Nam. Đó còn là nơi xuất phát các cuộc hành quân lấn chiếm của chúng sau khi Hiệp định Paris được ký kết.
Bộ tiểu thuyết là bức tranh hoành tráng, sinh động, phản ánh chân thực quá trình tiến công giải phóng căn cứ quận lỵ Thượng Đức. Toàn bộ tác phẩm hấp dẫn, sinh động, lôi cuốn người đọc. Trong khi nhiều tác phẩm viết về chiến tranh gần đây khá đơn điệu, một chiều, thì Thượng Đức có cách nhìn đầy góc cạnh và sáng tạo. Nhà văn đã chọn lựa thái độ khách quan, tôn trọng lịch sử. Đồng thời bằng khả năng sáng tạo của mình, anh đã tạo nên một khung cảnh sống động.
Độc giả sẽ có những cảm xúc lẫn lộn, đan xen, lúc băn khoăn lo lắng, khi phấn chấn tự hào, đôi chỗ cảm động xót xa đến trào nước mắt trước những trang sách ăm ắp tình người. Tiểu thuyết gây dựng được hai tuyến nhân vật rõ nét, phong phú, đa dạng về số phận, tính cách. Các nhân vật trong tác phẩm không đơn giản, một chiều, không theo cách nghĩ, cách hiểu thông thường mà rất “người”. Có thể nói nhà văn Nguyễn Bảo Trường Giang đã dày công khi xây dựng được hầu hết các nhân vật trong tác phẩm đều rất riêng, rất tính cách, sinh động và mang đậm tính tiểu thuyết.
Nổi bật là nhân vật Nguyễn Quốc Hùng, một sĩ quan cộng hòa trung thành với lý tưởng phụng sự cho chế độ miền Nam. Nhưng ở Hùng không có tính cách thô lỗ, tàn bạo như các nhân vật phản diện ta thường thấy mà là một người đàn ông lịch lãm, hấp dẫn, một người chồng, người cha có trách nhiệm với gia đình, và đặc biệt là đối với dân chúng nơi Hùng cai quản. Hùng đã tạo được niềm tin cho nhân dân ở đây về cái xã hội mà mình tôn thờ, bảo vệ. Nhưng chỉ một hành động đã lật tẩy toàn bộ con người Hùng. Tất cả biểu hiện tốt đẹp ở trên là sự mị dân cao siêu của Hùng, vì cuối cùng, khi Thượng Đức chuẩn bị thất thủ, chính Hùng đã ra lệnh bắn pháo vào ấp, vào dân nhằm tranh thủ sự hỗn loạn để mở đường máu rút lui. Nhân vật Hùng để lại những ám ảnh và băn khoăn cho người đọc.
Ngoài ra, nhân vật Hoàng Đan cũng ấn tượng chẳng kém. Là đại tá, phó tư lệnh quân đoàn được tăng cường cho chỉ huy Sư đoàn 304 trong chiến dịch tấn công Thượng Đức, nhưng Đan không kiểu cách, ngay ngắn, anh làm hết mình và chơi “tới bến”.
Tác phẩm dựa trên quá trình tiến đánh Thượng Đức nhưng đan xen vào đó là những chương, đoạn miêu tả đời sống của các nhân vật, những hồi tưởng, mối liên hệ với người thân của họ. Điều này đã làm cho tác phẩm mềm mại, cuốn hút. Ngôn ngữ địa phương được sử dụng rất chừng mực, vì vậy vừa tạo được sự riêng biệt về văn hóa vừa không làm khó cho người đọc. Qua khẩu khí của những nhân vật, độc giả cảm nhận rõ nét về những người dân Quảng Nam nhiều lý sự nhưng quả cảm kiên cường.
Từ Nữ Triệu Vương
|