|
Ian McEwan thích tham gia làm phim
Isaac Chotiner
"Atonement" - Phim xuất sắc tại giải Quả cầu vàng 2007 - được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Ian McEwan. Cuốn sách cũng từng đưa nhà văn lọt vào đề cử giải Bad Sex dành cho những tác phẩm miêu tả tình dục tồi tệ nhất. Dưới đây là cuộc trò chuyện với Ian McEwan.
- Ông nghĩ sao khi để người khác chuyển thể cuốn tiểu thuyết "Atonement" thành phim?
- Tôi đã khá quen với quá trình này rồi. Đây là cuốn tiểu thuyết thứ năm hoặc thứ sáu của tôi được chuyển thể thành phim. Tôi chắc, tôi sẽ tỏ ra chiếm hữu nếu tham gia vào việc viết kịch bản. Tôi từng viết kịch bản cho phim The Innocent và đó quả thực là một công việc rất khó khăn. Vì tất cả mọi người, đạo diễn, nhà thiết kế, diễn viên... ai cũng muốn đóng góp ý kiến. Thế rồi, vị trí "tối cao" của tôi bị đánh bật ra khỏi quy trình. Thế nên, để cho một người khác chuyển thể tác phẩm của mình thì tốt hơn. Tất nhiên, tôi không thể phó thác hoàn toàn, tôi vẫn thích được dính dáng vào công việc của các nhà làm phim.
 |
| Nhà văn McEwan. Ảnh: smh. |
- Một trong những thành công lớn của cuốn tiểu thuyết là sự xâm nhập vào những suy nghĩ của cô bé 13 tuổi Briony Tallis. Ông nghĩ sao nếu bộ phim không thể chuyển thể nổi những suy nghĩ bên trong của nhân vật?
- Ồ, tất nhiên, điện ảnh không thể mang đến cho bạn những thế mạnh của một cuốn tiểu thuyết - đó là khả năng miêu tả dòng suy nghĩ và ý thức đang vận động. Nhưng bạn vẫn có thể khai thác tốt những công cụ mà mình có, với sự phụ thuộc rất lớn vào diễn xuất của diễn viên, khiến người xem cảm thấy, họ đang được dõi theo dòng suy tưởng. Và tôi nghĩ, Saoirse Ronan đã vào vai Briony một cách xuất sắc. Cô bé là một diễn viên trẻ thận trọng và có trực giác tốt.
- "Atonement" có đề cập đến vấn đề, đâu là sự thật trong tiểu thuyết. Vậy ông nghĩ sao về văn học hiện thực trong xã hội ngày nay?
- Loại văn học tôi thích và loại văn học tôi muốn viết có nguồn cội sâu xa từ chủ nghĩa hiện thực, tất nhiên là hiện thực tâm lý. Tôi không hứng thú với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo hoặc sự phi lý...
 |
| Một cảnh trong phim Atonement. Ảnh: dailymail. |
- Những nhà văn nào có ảnh hưởng tới ông?
- Đó là bộ ba Saul Bellow, Philip Roth và John Updike, một người bây giờ đã mất. Họ là những tiếng nói theo suốt sự nghiệp viết lách của tôi, kể từ khi mới bắt đầu. Tôi đọc Portnoy's Complaint, Rabbit Run và Mr. Sammler's Planet. Những cuốn sách thể hiện tham vọng to lớn, trí tưởng tượng mãnh liệt và chất hài hước tinh quái, đặc biệt là trong Portnoy.
- Ông thường đọc những gì trên mạng?
- Tôi rất thích đọc Edge, Arts and Letters cũng là một nguồn thông tin lớn với tôi, tiếp đó là các tạp chí của Mỹ. Tôi thích những tờ truyền thống như The New Republic... Bây giờ, tôi đọc nó thường xuyên.
H.T. dịch
(Nguồn: TNR)
|