|
Chimamanda Adichie không là phiên bản của Achebe
Nền văn học Nigeria năm nay vừa tạo được tiếng vang lớn khi liên tiếp đoạt hai giải thưởng uy tín. Cây đại thụ Chinua Achebe giành Man Booker còn giải Orange về tay nhà văn trẻ Chimamanda Adichie. Vậy Adichie có phải là người thay thế xứng đáng cho Achebe. Dưới đây là câu trả lời của các nhà văn Nigeria.
- Niyi Osundare
Achebe là Achebe. Chimamanda là Chimamanda: hai liên kết đầy sức sống trong một dòng chảy văn học lâu đời. Người này không thể là sự tái sinh của người khác. Hãy để Chimamanda phát triển theo cái tôi tự thân của mình. Giải thưởng này là phần thưởng xứng đáng cho một nhà văn tài năng và nghiêm túc. Nhưng vẫn phải biết nâng cấp bản thân, cô gái xinh đẹp ạ. Hãy giữ cho tác phẩm của mình bám sát hiện thực cuộc sống. Giọng văn của cô có cái gì đó rất già dặn và chín chắn. Cảm ơn vì đã mang ánh sáng đến kỷ nguyên bóng tối của đất nước chúng ta. Giờ thì quên giải thưởng đi và bắt đầu cho tác phẩm mới.
- Tanure Ojaide
Sẽ không có Achebe nào mới từ bây giờ, bởi ông vẫn còn rất sung sức. Nhưng Chimamanda Adichie vẫn là một giọng văn rất quan trọng, tạo nên vệt sáng rực rỡ cho nền tiểu thuyết Nigeria, như Achebe từng làm được hồi cuối những năm 1950 đầu 1960. Chimamanda là Chimamanda. Cô khiến cho mọi người dân Nigeria, thậm chí là cả châu Phi, tự hào vì tài năng sáng tạo của mình.
Việc Adichie đoạt giải Orange sẽ góp phần giúp văn trẻ châu Phi được quan tâm hơn trên văn đàn thế giới. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự tự tin và thái độ khiêm tốn của cô ấy. Adichie nhất định sẽ còn tiến rất xa.
 |
| Achebe và Adichie. |
- Akachi Ezeigbo
Chimamanda chỉ là cô ấy và tôi không coi cô là một Achebe mới. Chimamanda là môt giọng văn độc đáo trong truyền thống văn học của Nigeria. Nhưng có thể nói rằng, cô đang đóng góp sức mình vào một công trình văn học đã được những bậc thầy như Achebe thiết kế nên. Tôi hạnh phúc vì Chimamanda Adichie đoạt giải Orange 2007. Tôi đặt niềm tin vào cô ấy vì tôi đã đọc những cuốn sách khác lọt vào chung khảo. Chúng đều tuyệt vời nhưng tác phẩm của Adichie mới là nhất. Nigeria nên tự hào vì cô. Và tôi nghĩ Adichie không chỉ tạo động lực cho các nhà văn trẻ hơn mà còn cho cả các nhà văn lớn tuổi và những người đã thành danh.
- Uche Ndukay
Không! Achebe là một nhà văn không thể bắt chước và thay thế được. Tuy nhiên, đây cũng là khoảnh khắc tỏa sáng của văn học đương đại Nigeria. Giải thưởng này đã tôn vinh sức sống và sự xứng đáng của một nền văn học Nigeria, đưa thế giới đến gần với những sáng tạo của chúng ta.
- Maxim Uzoatu
Chimamanda là Chimamanda, chứ không phải là một Achebe mới. Chúng ta không cần phải có một Achebe mới. Người đàn ông vĩ đại này đã viết ra những tác phẩm vĩ đại và ông là người không thể bắt chước. Russia đâu có tham vọng tìm thêm một Tolstoy hay một Dostoyevsky nữa. Chimamanda Ngozi Adichie đang thắp lên vệt sáng của chính mình. Và tôi uống mừng cho sức khỏe của cô.
- Unoma Azuah
Giải Orange giành cho Adichie là một tin tuyệt vời với nền văn học Nigeria. Tôi tin rằng giải thưởng này sẽ mở ra nhiều cánh cửa cho các nhà văn Nigeria, đặc biệt là những cây bút nữ. Cảm ơn Chimamanda, cô đã đem niềm tự hào đến cho chúng tôi.
- Denja Abdulahi
Chimamanda có thể sẽ là một Achebe mới vì cô là người kể chuyện có sức hấp dẫn ngang với Achebe. Điều tuyệt nhất trong các trang viết của Chimamanda là cô đã kể những câu chuyện được thế giới quan tâm nhất về chúng ta. Chiến thắng của cô là một thông điệp gửi đến những nhà lãnh đạo, rằng hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống văn hóa nghệ thuật.
(Nguồn: The Sunnew)
|