|
García Márquez chưa ngừng viết
Thanh Huyền
Sau khi gây dựng được một nghiệp văn chương rực rỡ với 11 tiểu thuyết, 4 tập truyện ngắn và một vài tuyển tập báo chí, năm ngoái, Gabriel García Márquez mang đến cho bạn đọc một tin buồn khi tuyên bố, ông đã “hết ga” và muốn được gác bút.
Năm 1999, Márquez được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch huyết. Sau 8 năm chiến đấu với bệnh tật, ông đã khỏe lại. Không những thế, nhà văn vừa bước sang tuổi 80 này còn tiết lộ với bạn bè rằng, ông đang chuẩn bị viết tập hai cuốn hồi ký dang dở. Tin vui này là một món quà bất ngờ dành cho độc giả trên toàn thế giới, đặc biệt là với người dân Colombia – quê hương ông.
García Márquez từ chối các cuộc phỏng vấn. Nhà văn không tiết lộ thời điểm xuất bản phần tiếp theo của cuốn hồi ký, nhưng chắc chắn nó sẽ rất ăn khách và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.
 |
| Gabo đã trở lại với nụ cười tự tin. |
Bên cạnh sinh nhật García Márquez, năm nay thế giới sẽ kỷ niệm 25 năm ngày ông đoạt giải Nobel, 40 năm ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn và 60 năm ngày tác phẩm đầu tay của ông - tập truyện ngắn The Third Resignation ra mắt.
Trong những ngày này, liên hoan phim Cartagena đang lần lượt chiếu 9 bộ phim chuyển thể từ các tác phẩm của ông. Bộ phim thứ 10 Love in the Time of Cholera (Tình yêu thời thổ tả) gần đây đã được khởi quay tại Cartagena với sự tham gia của đạo diễn Mike Newell và diễn viên Javier Bardem.
Là một trong những sự kiện quan trọng của ngành xuất bản thế giới thế kỷ 20, Trăm năm cô đơn tiêu thụ được 20 triệu bản trên toàn thế giới, với mức độ phổ biến chỉ đứng sau Don Quixote.
Sau Ernest Hemingway, Márquez có lẽ là nhà văn nối tiếng nhất thế kỷ 20. , giáo sư ngôn ngữ tại Đại học Pittsburgh, tác giả tiểu sử của Márquez cho biết: “Ông mang đến những tin tức lạc quan cho một quốc gia vốn rất ít khi có được những niềm vui như thế”.
 |
| Thân thiết với Fidel Castro. |
Ít nhất, García Márquez cũng là một biểu tượng lớn của Colombia, dù ông hiếm khi trở về thăm lại quê hương. Từ năm 1960, nhà văn định cư tại Mexico và chu du khắp nơi trên thế giới, trừ nơi đã sinh thành ra ông.
Kể từ thời Simón Bolívar, nhà lãnh đạo Đại Colombia (Greater Colombia), Gabriel Garcia Marquez có lẽ “là công dân đầu tiên của nước này giành được danh tiếng trên toàn thế giới”, David Bushnell, giáo sư Đại học Florida nhận định. Với Trăm năm cô đơn, García Márquez đã thiết lập nên chủ nghĩa hiện thực huyền ảo với tư cách là một dòng văn học. García Márquez thú nhận, cái quái dị được kể trong truyện của ông phần nhiều xuất phát từ những câu chuyện dân gian truyền miệng của người châu Phi mà ông được và hoặc những người thân trong gia đình kể lại.
Trong Trăm năm cô đơn, García Márquez đã sáng tạo ra một ngôi làng có tên gọi là Macondo. Nguyên mẫu của nó chính là Aracataca, một thành phố trồng chuối nổi tiếng, quê hương của nhà văn.
Năm ngoái, thị trưởng thành phố này tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý với đề xuất, đổi tên Aracataca thành Macondo. Nhưng ý tưởng đó thất bại, do không hội đủ số người tham gia bỏ phiếu cần thiết.
Martin, tác giả cuốn tiểu sử về nhà văn sẽ xuất bản vào năm sau khẳng định, khác với suy nghĩ của nhiều người, Trăm năm cô đơn không phải là tác phẩm mở đầu cho cơn sốt các tác phẩm văn học Mỹ Latin vào những năm 1960. Trước đó, những tên tuổi lừng danh khác như Julio Cortázar (Argentina), Carlos Fuentes (Mexico) và Mario Vargas Llosa (Peru) đã đạt được rất nhiều thành công. “Nhưng không có gì phải nghi ngờ, Gabo mới là người thổi bùng lên cơn sốt”, ông nói.
Ngày 26/3, một bữa tiệc sinh nhật muộn dành cho Márquez sẽ được tổ chức tại Liên hoan phim Cartagena. Đây sẽ là điểm hội tụ của những nhân vật nổi tiếng trên thế giới như Vua và hoàng hậu Tây Ban Nha, Tổng thống Colombia Alvaro Uribe, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton - một trong những người bạn tốt của Márquez…
Nhưng tiệc sinh nhật sẽ thiếu đi Fidel Castro, Chủ tịch Cuba, người bạn lớn của nhà văn, vì sức khỏe của ông hiện nay không tốt. Về mối quan hệ thân tình với nhà lãnh đạo Cuba, Márquez từng trả lời phỏng vấn: “Tôi đã có rất nhiều bạn thân trên thế giới và con số này dần dần rút lại còn một người” (chỉ Fidel Castro).
(Nguồn: latimes)
|