Chân dung

Thứ ba, 16/01/2007, 10:20
 

William Boyd - người tốt ở Chelsea

Norman, Neil

Như lối kể chuyện vòng cung trong những cuốn tiểu thuyết có kết cấu chặt chẽ của mình, giải thưởng Costa 2006 dành cho Tiểu thuyết xuất sắc đến với William Boyd đúng 25 năm sau khi ông đoạt giải Whitbread dành cho Tác phẩm đầu tay xuất sắc với “A Good Man in Africa” (Một người tốt ở châu Phi).

Boyd là một tiểu thuyết gia khác thường. Lịch thiệp, hấp dẫn, trẻ trung và rất dễ kết bạn, ông sở hữu rất ít tính cách thường thấy ở các nhà văn. Boyd cũng thích bầu bạn với các diễn viên hoặc những người hoạt động trong giới nghệ thuật biểu diễn hơn là những người cùng giới với mình. Ca sĩ David Bowie và diễn viên Colin Firth là hai trong số những người chơi thân thiết và rất kính trọng tài năng, tác phẩm của anh. “Đối với một người tài năng như vậy thì anh khiêm tốn đến mức khó tin”, Firth nói. “Trong số những nhà văn thuộc thế hệ anh, Boyd là một người đáng để nhớ đến nhất. Khác với những nhà văn cùng thời như Amis, Barnes, McEwan - Boyd sử dụng sức mạnh trí tuệ của mình một cách nhẹ nhàng, không đao to búa lớn, cả trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Anh hài lòng và hạnh phúc với những gì số phận trao cho. Còn trong cuộc sống đời thường, Boyd là một giáo viên trường tư cuốn hút và được mến mộ”.

Nhaf vawn
Nhà văn William Boyd.

Năng lượng viết của Boyd dường như không xuất phát từ những ám thị ma quỷ bí ấn, từ nhu cầu vật chất hoặc bất cứ xúc tác nào như các nhà văn khác thường nói đến, nhưng ông cũng sáng tạo ra một số lượng không nhỏ: 9 tiểu thuyết, 13 vở kịch, 2 tuyển tập truyện ngắn, bài báo, bình luận và những thứ linh tinh, vặt vãnh khác.

William Andrew Murray Boyd sinh ra tại Accra, Ghana vào 7/3/1952. Bố mẹ ông đều là người Scotland chuyển đến sống tại châu Phi sau Thế chiến II. Bố ông là bác sĩ chuyên về các bệnh nhiệt đới, còn mẹ là giáo viên. Ông học tiểu học tại Ghana và Nigeria. Quãng đời tuổi thơ này được nhà văn miêu tả là rất bình dị và điền viên.

"Chúng tôi sống trong một ngôi nhà rất to với một đầu bếp, một người giúp việc và một người làm vườn. Thuở bé, tôi thường rất hay ra biển”, nhà văn từng kể.

Sống trong ngôi nhà đó, dường như nhà văn tương lai rất ít khi va chạm với cuộc sống bên ngoài. Tuy nhiên, có một sự kiện mà có lẽ không bao giờ Boyd quên đã xảy ra khi ông còn là đứa trẻ sống trong một đất nước bị cày nát bởi chiến tranh. Một buổi tối, khi hai bố con nhà văn tương lai đang lái xe về nhà thì họ phải vượt qua một rào chắn do những người lính say rượu trấn giữ. Nhà văn vẫn thường kể lại sự cố này một cách đầy sợ hãi khi toán lính dí súng vào cửa xe của họ.

Cuốn tiểu thuyết đoạt giải của Boyd.
Cuốn tiểu thuyết đoạt giải của Boyd.
"Lúc đó tôi nghĩ ‘chuyện này chắc sẽ dẫn đến một kết cục khủng khiếp’. Bố tôi đã cư xử rất khéo và họ thả cho chúng tôi đi”, nhà văn kể.

Lên chín tuổi, Boyd chuyển đến học tại trường Gordonstoun ở Scotland và chỉ trở về châu Phi vào các dịp nghỉ hè. Sau đó, nhà văn chuyển đến học tại Đại học Glasgow rồi trường Jesus College, Oxford - nơi ông bắt đầu viết truyện ngắn, tiểu luận và xuất bản một số tác phẩm trên những tạp chí như Punch.

Boyd đã viết 3 tiểu thuyết trước A Good Man in Africa nhưng đều không được xuất bản. Điều cay đắng là bố ông lại qua đời vì một căn bệnh nhiệt đới khi Boyd ở vào độ tuổi 20. Ông không kịp chứng kiến sự thành công của con trai.

"Cuốn tiểu thuyết đầu tiên được xuất bản thực chất là cuốn thứ tư tôi từng viết. Tôi thường xuyên động viên các tác giả chưa từng được in sách là hãy kiên nhẫn viết tiếp”, nhà văn nói.

A Good Man ra mắt khi nhà văn đang làm giảng viên tiếng Anh tại Đại học St Hilda, Oxford. Cuốn sách không chỉ giành giải Whitbread mà còn đoạt giải Somerset Maugham. Từ đó, ông còn viết thêm 9 tiểu thuyết nữa, trong đó có nhiều tác phẩm là best-seller như Stars and BarsBrazzaville Beach. Restless, cuốn sách vừa đoạt giải của ông là câu chuyện về Ruth Gilmartin - người đã phát hiện ra rằng người mẹ “rất Anh” của mình chính là một cựu điệp viên người Nga. Tác phẩm là câu chuyện về sự nghiệp và tình yêu lấy nguyên mẫu từ cuộc đời của một nữ điệp viên nổi tiếng người Nga.

Boyd thường viết mọi lúc, mọi nơi: trong Thư viện London, tại nhà riêng ở Chelsea và cả ở ngôi nhà ở Dordogne - nơi ông có một vườn nho rất lớn, có khả năng sản xuất đủ rượu để cung cấp cho hệ thống nhà hàng tại Chelsea.

(Nguồn: Independent)

 

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing