|
Dương Bình Nguyên: 'Không ai làm giàu bằng nghề văn'
Anh Vân
Từ trước đến nay, đã có nhiều mối giao duyên thú vị giữa văn chương với điện ảnh và âm nhạc. Nhưng có lẽ "cuộc tình" giữa truyện ngắn và nhạc trẻ là một sự kết hợp thú vị chưa có tiền lệ. VnExpress trò chuyện với cây bút Dương Bình Nguyên về điều này.
- Mua bản quyền truyện ngắn làm kịch bản video clip, đó thực sự là ý tưởng đầu tiên tại Việt Nam. Anh nghĩ gì khi quyết định bán truyện của mình cho ca sĩ?
 |
| Tác giả Dương Bình Nguyên. |
- Tôi cho rằng, mọi nghệ sĩ khi làm việc thì họ bình đẳng với nhau. Khi biết tin tôi bán bản quyền 4 truyện ngắn cho Lưu Gia Bảo giá 60 triệu đồng, nhiều người nói: "Sao mày rẻ tiền quá, bán cho nó có phải mang tiếng không, nhạc đó là thị trường mà!". Nhưng tôi nghĩ, nghệ thuật không có sang có hèn, chỉ có cái gì hay và không hay mà thôi. Văn chương là gì nếu không phải là dành cho sự đồng cảm giữa người viết và người đọc? Khi Bảo đọc và đồng cảm với những gì tôi viết, cậu ấy muốn tiếp tục hành trình làm nghệ thuật của mình từ những ý tưởng trong truyện ngắn của tôi, tôi nghĩ đó là điều đáng trân trọng.
- Việc thương thuyết diễn ra như thế nào để có cái giá 60 triệu đồng?
- Tôi thực sự không có kinh nghiệm trong chuyện thương thuyết, kinh doanh hay cái gì tương tự thế, tôi còn là người thường xuyên bị... lừa về tiền bạc nữa. Tôi vừa mới bị lừa một vố khá đau, cũng liên quan đến chuyện chữ nghĩa và bản thảo. Cũng có người dụ tôi viết kịch bản cho họ, xong rồi nghiễm nhiên lấy làm của mình. Tất cả chỉ vì tôi quá tin người, nên tôi có nói với đại diện của ca sĩ Lưu Gia Bảo rằng, hãy làm hợp đồng, tiền bạc nên dứt khoát, dù 1 đồng cũng nên dứt khoát để mai mốt không rắc rối. Tôi không quan trọng chuyện tiền bạc. Tôi nói với phía Lưu Gia Bảo, hãy đưa ra một cái giá nào mà họ thấy phù hợp với mình nhất. Và 60 triệu đồng là lời đề nghị tôi nhận được từ phía ca sĩ.
- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho đây là chiêu để nhà văn - ca sĩ đánh bóng tên tuổi?
- Nhiều người đã khuyên tôi không nên bán truyện ngắn vì dễ bị hiểu sai. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 60 triệu đồng có thể làm được nhiều điều tốt đẹp nhưng cũng có thể gây ra những hiểu lầm tai hại, làm tổn hại đến rất nhiều thứ.
Tôi không nghĩ rằng, mình lại có khả năng đột nhiên nổi tiếng lên nhờ việc bán bản quyền. Tôi vẫn luôn tin, nhà văn sống được trong lòng độc giả là phải nhờ chính vào những trang viết của họ. Với người viết, danh tiếng sẽ chỉ là thứ phù du nếu tác phẩm của họ chỉ giống như thứ "vàng không đủ tuổi".
- Anh cảm thấy thế nào khi giao phó đứa con tinh thần của mình cho một ca sĩ trẻ mới xuất hiện?
- Trong hợp đồng giữa tôi và Lưu Gia Bảo có ghi rõ, Bảo được quyền lấy ý tưởng để chuyển thể thành kịch bản video clip, nhưng không được quyền làm sai lệch, sửa chữa khi chưa được sự đồng ý của tôi. Anh ấy trẻ và mới nhưng không có nghĩa là chúng ta không nên tin anh ấy.
- Theo anh, yếu tố nào là quan trọng nhất với một video clip ca nhạc?
- Tôi cho rằng, có nhiều yếu tố để tạo nên một video clip ca nhạc thành công. Một trong những điều đó là nó phải đẹp, được xây dựng trên một ý tưởng rõ ràng, truyền được cho người xem cảm hứng.
- Theo anh, tiền nhuận bút có tác động như thế nào đến động lực sáng tác của nhà văn?
- Thật lòng mà nói, tôi không dám vỗ ngực khẳng định mình sẽ đi đến tận cùng với văn chương và những trang viết của mình mang sứ mệnh cao cả "cứu vớt" thế giới. Tôi đến với văn chương như một sự giãi bày. Nên cũng vì thế, chuyện nhuận bút là một thứ cũng khá... mơ hồ với tôi. Tiền bạc với tôi rất quan trọng, nhưng nói động lực viết văn là vì tiền thì xin khẳng định: Không. Bởi văn chương không làm cho người viết giàu lên được. Có nhiều nhà văn nổi tiếng nhưng cuộc sống của họ rất đạm bạc. Nếu người ta muốn dùng văn chương để làm giàu thì làng văn Việt Nam chắc có rất nhiều tỷ phú rồi.
- Là một người viết, anh nhận xét thế nào về sự đánh giá của xã hội lâu nay đối với lao động trí tuệ của nhà văn, cả mặt tinh thần và vật chất?
- Tôi thấy hiện nay, nhà văn làm việc vì yêu nghề nhiều hơn. Được đánh giá cao về mặt tinh thần thì có. Còn về vật chất thì cũng rất khó nói. Chúng ta phải chấp nhận một thực tế rằng, nhuận bút của các nhà văn bị trả thấp bởi các NXB làm ăn chưa được tốt và sách văn học không dễ bán. Nếu cuốn sách đó là best-seller, nhưng nhà văn bị trả bèo bọt, thì chúng ta mới nên quy kết các NXB bóc lột họ. Tất cả các thang nhuận bút của báo chí và xuất bản ở VN hiện nay đều hoàn toàn phụ thuộc vào độ phát hành của các sản phẩm văn học và báo chí.
- Giờ anh đang viết gì?
- Tôi vẫn viết bình thường, từ trước tới giờ, không vì những lời khen chê, cũng không vì những mục đích gì khác. Đôi khi những trang viết còn hơi giống những trang nhật ký. Tôi đang viết một tác phẩm, nhân vật chính là anh bạn tôi, một nhà báo, và một cô ca sĩ.
Anh Vân thực hiện
|