|
Hé lộ bí ẩn về 11 ngày mất tích của Agatha Christie
Năm 1926, trước nguy cơ tan vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, Nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie đột nhiên mất tích suốt 11 ngày. 80 năm qua, không ai biết rõ nguyên cớ khiến nhà văn quyết định thầm lặng ra đi như vậy. Trong cuốn tiểu sử mới xuất bản, Andrew Norman cho rằng, tất cả chỉ tại chứng quên của Christie.
Năm 1914 Christie kết hôn với đại tá Archibald Christie, phi công không lực Hoàng gia Anh. Năm 1919, nhà văn sinh bé gái đầu tiên- Rosalind. Năm 1926, hôn nhân của hai người bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Nguyên nhân xuất phát từ thói trăng hoa của ông Christie. Viên phi công này thẳng thừng tuyên bố rằng, ông đã cạn tình với nhà văn và trót đem lòng yêu một phụ nữ trẻ tên là Nancy Leele. Cùng năm đó, mẹ của Agatha qua đời. Tối thứ sáu, ngày 3/12, sau khi biết tin chồng mình đã bỏ nhà, đến ở cùng cô nhân tình, nhà văn lặng lẽ xuống phòng Rosalind, hôn con rồi lái xe ra khỏi nhà. Chiếc Morris Cowley được Christie bỏ lại tại một con dốc ở Newlands Corner, gần Guildford.
Trước sự biến mất đường đột, không để lại một lời nhắn nhủ của vợ, đại tá Christie đã phải treo thưởng: “Tôi xin tặng 500 bảng Anh cho bất cứ ai cung cấp thông tin về chỗ ở của vợ tôi”. Nhưng tất cả vẫn bặt âm vô tín.
Rất nhiều giả thuyết đã được đặt ra quanh sự mất tích bí ẩn của nhà văn. Một số người cho rằng, có thể Christie đã trẫm mình tại Silent Pool, nơi từng xảy ra vụ tự vẫn của hai anh em ruột trước đó không lâu. Tác giả của những ý kiến này căn cứ vào thực tế duy nhất là Silent Pool nằm cách không xa nơi nhà văn bỏ lại chiếc xe của mình. Trong khi đó, một giả thuyết khác cho rằng, sự biến mất của Christe chẳng qua chỉ là một chiêu thức nhằm gây sự chú ý của dư luận. Thậm chí, không ít người còn đưa ra những manh mối chỉ rõ sự liên quan của ông chồng phi công đến cái chết của nhà văn.
 |
| Nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. |
Nhưng 11 ngày sau, Christie xuất hiện một cách nguyên vẹn. Chỉ có điều, sự tái xuất của bà càng khiến cho bí ẩn trở nên khó giải thích hơn. Hoá ra, trái ngược với tất cả những võ đoán của dư luận, Christie lặng lẽ hưởng thụ cuộc sống một mình tại khách sạn Harrogate nhưng đăng ký dưới một tên khác: Bà Neele. Điều khó hiểu là không một ai tận dụng được cơ hội lĩnh 500 bảng Anh từ viên đại tá dù vào thời điểm mất tích, Christie là một nhà văn nổi tiếng với 6 cuốn tiểu thuyết đã xuất bản, dù sự mất tích của nhà văn được đăng tải rầm rộ trên báo chí. Thậm chí, New York Times còn ưu tiên chạy tin này trên trang nhất.
Nhà văn không đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho sự mất tích của mình khiến những người hay chuyện lại tiếp tục đoán già đoán non. Cho đến nay, vẫn tồn tại 2 giả thuyết phổ biến hơn cả: Thứ nhất, Christie có thể bị mất trí sau vụ tai nạn xe hơi. Thứ hai, có thể bà bày đặt ra tất cả chuyện này để ngăn cản kế hoạch đi nghỉ của chồng với cô tình nhân.
Nhưng Andrew Norman - một bác sĩ về hưu - lại cho rằng, kỳ án 11 ngày mất tích chỉ xuất phát từ chứng điên thích bỏ nhà đi mà y học gọi là “fugue state”. Nguyên nhân dẫn đến trạng thái không tỉnh táo này là hiện tượng trầm cảm hoặc những chấn thương về tâm lý gây nên.
“Đây là một dạng fugue state bởi những triệu chứng của nó phù hợp với các biểu hiện của Christie trong những ngày bà ở Harrogate”, Norman nói.
Theo Norman, chuyện nhà văn đăng ký tại khách sạn với một cái tên mới - Teresa Neele - và việc bà không thể nhận ra các thông tin về mình trên báo chí chứng tỏ bà đã mắc phải hội chứng quên sau một thời gian dài trầm cảm.
Năm 1928, bà ly hôn Archibald Christie. Một thời gian sau, bà đi bước nữa với nhà khảo cổ học nổi tiếng Max Mallowan. Trong lễ cưới thứ hai trong đời của mình, nhà văn đùa với cánh phóng viên: “Có một ông chồng làm nghề khảo cổ là niềm mơ ước của bất cứ người phụ nữ nào. Bởi cô ta càng già, càng cổ, anh ta càng thích”.
(Nguồn: The Guardian, kirjasto)
|