|
Nhà văn Trần Thị Trường xin thôi việc
Đang làm phó giám đốc Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam, nhà văn Trần Thị Trường bỗng nộp đơn xin thôi việc. Chị đã có cuộc trao đối với báo chí về quyết định này.
- Tại sao chị lại quyết định xin thôi việc tại Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam?
- Tôi rất hào hứng với những vấn đề về tác quyền. Không có sở hữu trí tuệ, quyền tác giả không được tôn trọng thì không có sáng tác. Tuy nhiên, càng làm việc tôi càng thấy mình sa vào một sân chơi không dành cho mình. Trước khi bắt tay vào công việc, tôi không hình dung hết những việc gặp phải. Bây giờ để khắc phục, tôi không còn thời gian. Tôi già rồi.
- Những việc mà chị không hình dung hết được là gì?
- Không làm được cũng chẳng nên nói làm gì.
- Chị bảo không còn quỹ thời gian nhưng sắp tới chị tham gia cộng tác cho gallery Huệ An?
- Tôi bỗng thích hội họa. Cuộc đấu tranh của nó đem đến cho xã hội một trật tự tốt đẹp và văn minh. Tôi thích đối thoại bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Thế chị nghĩ sao về nghề cầm bút của mình?
- Văn học chưa bao giờ ra ngoài tôi.
- Trung tâm Quyền Tác giả là một cơ quan hoạt động liên quan rất nhiều đến các vấn đề pháp lý. Chị có theo học về luật bao giờ không và có sở trường lĩnh vực đó không?
- Tôi là người ưa sự năng động và thích làm việc. Khi thấy một số việc mình mong muốn thế này nhưng nó lại xảy ra thế khác thì nên tránh xa. Ở xã hội của ta, ai cũng muốn được luật pháp bảo vệ nhưng không mấy ai muốn tìm hiểu. Người làm pháp luật quá chú trọng đến các chuyện ngoài luật thì thật khó.
- Theo chị, một năm qua, Trung tâm hoạt động như thế nào?
- Năm qua, Trung tâm khởi động tốt với tất cả các đối tác của mình. Tuy nhiên, nếu cứ giữ nguyên cơ cấu như hiện nay, một giám đốc kiêm nhiệm, một giám đốc kinh tế, một kế toán, tôi nghĩ con đường đi tới trung tâm còn rất nhiều chông gai. Tôi không dám phát biểu gì về tương lai của nó. Chỉ muốn nhấn mạnh, một đất nước văn minh không thể thiếu vắng những hoạt động tác quyền.
(Nguồn: An ninh thủ đô)
|