|
Bệnh thời hiện đại trong sáng tác của Nick Hornby
Khi Nick Hornby bắt tay viết cuốn tiểu thuyết hài mới nhất của mình, ông đã phải tiến hành những điều tra cụ thể, trong đó có việc tìm ra những thông tin chính xác là liệu một tòa nhà phải cao tới bao nhiêu mét thì mới đảm bảo cho sự thành công của một vụ nhảy lầu tự tử.
 |
| Nhà văn Nick Hornby. | "Trong những tác phẩm mang tính chất hài hước của tôi bao giờ cũng đượm một màu sắc đau buồn, u tối. Tôi muốn đẩy cái bi và cái hài đi đến những biểu hiện tận cùng của nó. Cuốn tiểu thuyết này bắt đầu từ một không gian ngập tràn bóng tối nhưng nó nhanh chóng chuyển sang một không gian tươi sáng hơn", nhà văn cho biết.
Tác phẩm đầu tay - hồi ký Fever Pitch (1992) - và tiểu thuyết High Fidelity (1995) của Hornby đều xây dựng nên những nhân vật thanh niên trẻ tuổi luôn đối mặt với nỗi sợ hãi phạm tội và tự đánh mất sự nghiệp của chính mình. Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết thứ hai của ông About A Boy là một người mẹ buộc phải tự tử do không thoát khỏi trạng thái trầm cảm triền miên. Cuốn tiểu thuyết thứ ba, xuất bản năm 2001 là một tác phẩm đề cập tới hiện trạng ly dị phổ biến trong xã hội hiện nay.
Tiếp tục mạch cảm hứng ấy, tác phẩm mới nhất, A Long Way Down bị bao phủ bởi những cảnh sống bất hạnh ngay từ những trang viết đầu tiên: 4 con người gặp nhau trên đỉnh một tòa nhà cao ngất ngưởng ở London, cả 4 người đều muốn kết thúc cuộc đời mình từ chính độ cao này. Nhưng sau đó, trái với dự định, họ động viên, an ủi nhau từ bỏ ý định tìm đến cái chết của mình.
"Tôi đã tiến hành những điều tra cần thiết để làm rõ nguyên nhân thực sự của các vụ tự vẫn và phương thức phổ biến nhất mà con người tìm đến khi muốn kết thúc sự sống của mình" - ông cho biết. "Và tôi nghi ngờ rằng việc tự tử bằng cách nhảy lầu có những mối liên hệ nhất định với sở thích độ cao của con người chăng?".
Trong số những thông tin thu nhận được, ông nhận thấy thời điểm xảy ra nhiều cuộc tự vẫn nhất là các ngày lễ như Giáng sinh, đêm cuối năm, ngày Valentine và thông thường, người ta tìm đến những địa điểm đã quen thuộc với các cuộc tự vẫn để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của mình.
Một số độc giả rơi vào cảnh thất tình đã tìm cách liên lạc với nhà văn khi cuốn sách được xuất bản hồi tháng 5 ở Anh. Hornby cũng cho biết: "Trước khi viết tác phẩm này, tôi đã nhận được lá thư từ một người đàn ông cho biết anh ta dự định sẽ nhảy lầu tự tử từ cửa sổ của một bệnh viện và anh sẽ rất hạnh phúc được trở thành nhân vật chính trong tác phẩm của tôi".
Hornby bị ám ảnh bởi các đề tài về chứng bệnh trầm cảm, các vụ tự vẫn... bởi chính những trải nghiệm của bản thân trong những năm cuối thập kỷ 80, quãng thời gian ông phải nỗ lực hết mình để xuất bản được tác phẩm. Nhà văn tâm sự: "Tôi đã mất hàng năm trời vật lộn với chứng trầm cảm và tôi đã phải thực hiện những chế độ điều trị bằng liệu pháp tâm lý, trong tâm trí tôi lúc đó đã lờ mờ định hình nên những con đường tìm đến một sự giải thoát khỏi sự sống của mình". Và ý tưởng sáng tác cuốn tiểu thuyết "Fever Pitch" đến với nhà văn khi bác sĩ trị liệu gợi ý là ông nên chia sẻ những tháng ngày đau khổ cũng như kinh nghiệm điều trị chứng bệnh trầm cảm của mình với độc giả bằng một tác phẩm nào đó.
 |
| Trang bìa cuốn sách A long way down. | Trong cuốn tiểu thuyết A Long Way Down có câu chuyện về một nhân vật tự tìm cách khỏi căn bệnh trầm cảm bằng việc nhận nuôi một đứa trẻ tật nguyền. Nhà văn cho biết, câu chuyện đầy cảm động này đã tạo nên nguồn cảm hứng mãnh liệt cho ông trong quá trình hoàn thành tác phẩm.
Tuy chưa được xuất bản ở Mỹ (dự định sẽ phát hành ở thị trường này vào tháng 7 tới) nhưng cuốn tiểu thuyết đã nhanh chóng nhận được cảm tình của giới phê bình ở đây. Báo The Houston Chronicle coi đây là tác phẩm hài thành công nhất về hiện tượng tự vẫn tập thể. Tờ The New York Times Book Review cũng đánh giá rất cao chất lượng của cuốn sách. Tuy vậy tờ The Baltimore Sun nhận xét: "Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết sâu sắc về quan điểm của con người đối với sự sống và cái chết mà nó chỉ là những ghi chép vụn vặt về một lối sống".
Vẫn giữ một thái độ lạc quan, Hornby hài hước cho biết, nếu tác phẩm mới nhất này của ông không được thành công như mong đợi, thì đề tài cho tác phẩm tiếp theo sẽ là tội ác diệt chủng của con người nhưng được khai thác ở góc độ của cái hài pha lẫn với tính bi thương đau đớn.
(Nguồn: CNN)
|