Trong nước

Thứ năm, 25/09/2008, 09:51
 

Doãn Hoàng Giang dựng kịch từ truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

Hà Linh

Cây bút truyện ngắn hàng đầu Việt Nam được mời chuyển thể truyện "Sang sông" của chính mình thành kịch bản sân khấu. Vở kịch do NSND Doãn Hoàng Giang làm đạo diễn.

Trao đổi với VnExpress.net về quá trình chuyển truyện thành kịch, Nguyễn Huy Thiệp cho biết: "Tôi đã viết xong. Vở kịch có tên là Đến bờ bên kia, xuất phát từ khái niệm Đáo bỉ ngạn trong Phật giáo. Đây là một câu chuyện mang tính chất ngụ ngôn tôn giáo".

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: nguyenhuythiep.fr.

Đến bờ bên kia là kịch bản thứ 10 mà nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng chấp bút. Ông là tác giả có nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim và kịch, trong đó có những bộ phim như Thương nhớ đồng quê (đạo diễn Đặng Nhật Minh, chuyển thể từ Thương nhớ đồng quêNhững bài học nông thôn), Những người thợ xẻ (đạo diễn Vương Đức, dựa theo truyện ngắn cùng tên), vở kịch Quỷ ở với người (đạo diễn Phạm Thị Thành, chuyển thể từ truyện Không có Vua)...

Sang sông là truyện ngắn nổi tiếng của Nguyễn Huy Thiệp. Bối cảnh truyện diễn ra tại một bến đò. Sang đò có một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo, một tên cướp, hai tên buôn đồ cổ, hai mẹ con, một cặp tình nhân và chị lái đò. Đò vừa rời bến, một tên cướp đột nhiên xuất hiện và xin lên theo. Khi đến gần bờ, chú bé đi cùng mẹ vô tình đút tay vào chiếc bình cổ của hai tên buôn và không rút ra được. Mỗi người góp một ý kiến để tìm cách rút tay cậu bé ra. Lo sợ mất chiếc bình quý, hai tên buôn uy hiếp mẹ cậu bé. Trước tình hình đó, tên cướp rút côn, đập vỡ chiếc bình với lý lẽ: "Trẻ con là tương lai đấy! Làm gì cũng phải nhân đức hàng đầu". Chứng kiến câu chuyện, nhà sư đòi chị lái đò cho ông quay lại bờ bên kia.

NSND Doãn Hoàng Giang (phải). Ảnh: Anh Vân.

NSND Doãn Hoàng Giang cho biết, tháng 10 tới, ông sẽ bắt tay dàn dựng Đến bờ bên kia. Vở kịch sẽ tham gia Liên hoan Sân khấu thể nghiệm 2009.

Khi được hỏi về số tiền nhận được từ việc viết kịch bản vở diễn, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cười xòa: "Có bao nhiêu đâu, được 10 triệu đồng, tôi lĩnh rồi, tiêu xong rồi". Nhà văn cho biết, ông cũng đang viết một vở kịch mới để in thành sách trước khi tìm đường đến với sân khấu.

Theo dòng sự kiện:
Câu chuyện của Nguyễn Huy Thiệp tại lễ nhận giải Nonino
Nguyễn Huy Thiệp: 'Chúa còn bị hắt hủi nữa là tôi'
Nguyễn Huy Thiệp đoạt giải thưởng văn học Italy
Nguyễn Huy Thiệp nhận Huân chương Văn học Nghệ thuật
Bạn văn nói về 'tiểu thuyết ba xu' của Nguyễn Huy Thiệp
Xem tiếp»

Các bài khác:
 

 
 
 
 
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Nazim Hikmet được khôi phục quyền công dân
Thanh Huyền
Nửa thế kỷ sau khi tước bỏ quyền công dân của nhà thơ nổi tiếng, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ mới sửa chữa sai lầm của mình. Đây là kết quả chiến dịch kêu gọi trả lại công bằng cho Hikmet của các nhà văn trên khắp thế giới, trong đó có Nobel Văn học Orhan Pamuk.
Nhà văn 91 tuổi đoạt giải Costa
H.T.
Diana Athill, tác giả “Somewhere Towards the End”, trở thành một trong những nhà văn lớn tuổi nhất từng giành được giải thưởng Costa cho thể loại tiểu sử.
Paris mở rộng cửa với nhà thơ bị truy đuổi
Thanh Huyền
Taslima Nasrin, tiểu thuyết gia bị cộng đồng Hồi giáo cực đoan ở Ấn Độ và Bangladesh đánh đuổi, vừa tìm được chỗ trú ẩn an toàn tại Paris, Pháp.
Tác giả thua kiện Rowling tiếp tục ra sách
Thanh Huyền
Dù dự án làm Từ điển Harry Potter bị đổ bể, Steve Vander Ark vẫn triển khai cuốn sách mới “The Lexicon: An Unauthorized Guide to Harry Potter Fiction and Related Materials”. Lần này, Vander Ark biết cách tránh để tác phẩm bị kiện ra tòa.
'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' chuyển thành nhạc kịch
Hà Linh
“The Thorn Birds” - cuốn tiểu thuyết về câu chuyện tình yêu bị cấm đoán giữa Meggie và đức cha Ralph de Bricassart - sẽ được chuyển thể thành tác phẩm sân khấu dưới hình thức nhạc kịch.