Trong nước

Thứ bảy, 05/07/2008, 11:40
 

Huyền không sơn thượng, ngôi chùa yêu thơ ca tại Huế 

Thoại Hà

Nếu có dịp đến thăm chùa Huyền không sơn thượng của Thượng tọa Giới Đức ở Huế, khách vãn cảnh chùa sẽ được thưởng thức hàng trăm bức thư pháp với vần điệu nhịp nhàng và những bài, câu thơ ngộ nghĩnh thú vị đề cập về nội quy chùa.

Chùa Huyền Không sơn thượng được Thượng tọa Giới Đức khai sơn năm 1989, toạ lạc dưới chân núi Hòn Vượn ở vùng Chầm thuộc sơn phận xã Hương Hồ, giáp với xã Hương An, huyện Hương Trà, Huế.

Ngay cả nội quy nhắc nhở khách đến vãn cảnh chùa cũng được sáng tác thành một bài thơ. Ảnh: Thoại Hà.

Khách đến viếng chùa phải vượt qua nhiều quãng đường lên đồi xuống dốc mà hai bên là cảnh núi rừng thiên nhiên, có tiếng suối chảy rì rào, có những vườn bắp, ruộng khoai, rẫy cải... phong cảnh hết sức hữu tình khiến cho người không biết làm thơ cũng phải ngẩn ngơ mà muốn tìm ý tìm vần để thể hiện cảm xúc.

Điều khiến hầu hết du khách đến đây vãn cảnh rất ngạc nhiên và thích thú là những nội quy hay lời dặn của nhà chùa dành cho mọi người đều được sáng tác bằng thơ, với những bài vần vè, lời lẽ hồn nhiên, điềm đạm, dễ nhớ và dễ đi vào lòng người.

Hai câu thơ ngộ nghĩnh khiến người đọc phải bật cười. Ảnh: Thoại Hà.

Ví dụ, để dặn khách không vào khu vực bếp núc của nhà chùa, chùa có câu: "Nơi này bếp núc lung tung. Nấu ăn, trai soạn, xin đừng tham quan". Hay lời khuyên mọi người giữ gìn cảnh chùa được nhắc rất nhẹ nhàng: "Không nên đốn củi chặt cây. Không nên đốt lửa lan cây cháy rừng".

Hàng trăm bức thư pháp được xếp đặt khéo léo trong vườn chùa cùng những bảng "nội quy - thơ" có thể gây ngạc nhiên với người chưa biết đến trụ trì chùa Huyền không sơn thượng. Thật ra vị trụ trì chùa, Thượng tọa Giới Đức - Minh Đức Triều Tâm Ảnh vốn nổi tiếng là giỏi văn, thơ, có nhiều đóng góp vào kho tàng văn học nước nhà.

Khung cảnh trong khuôn viên chùa Huyền không sơn thượng, một ngôi chùa còn đậm nét hoang sơ mà thanh tao, thi vị. Ảnh: Thoại Hà.

Ông đã xuất bản nhiều tập thơ, tập truyện như: Ngàn xưa hương Bối, Một cuộc đời - một ngôi sao, Chuyện cửa thiền, Hành hương tâm linh, Người trồng hoa và chàng tu sĩ, Chuyện cửa Thiền, Chèo vỡ sông trăng...

Huế nổi tiếng là đất thần kinh, nhiều nhà văn, thi sĩ. Người Huế yêu và thích đọc thơ, làm thơ. Trụ trì chùa Huyền Không và ngôi chùa này cũng là niềm tự hào của Huế.

Các bài khác:
 

 
 
 
 
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Nghi ngờ rò rỉ thông tin giải Nobel Văn học
Thanh Huyền
Nhà cái Ladbrokes phải vội vàng đóng cửa khi càng gần đến giờ công bố giải Nobel Văn học, số người đổ xô đặt cược cho Le Clézio càng đông. Ủy ban Nobel nghi ngờ, thông tin về giải thưởng đã bị rò rỉ ra ngoài.
Cuộc đời Nobel Văn học 2008 qua ảnh
H.T.
Giải Nobel Văn học thứ 14 của Pháp vốn là một nhà văn kín đáo nhưng lại thích cuộc sống dịch chuyển, thích những chuyến đi xa. Viện Hàn lâm Thụy Điển đã tôn vinh những đóng góp của ông với nền văn chương thế giới sau 40 năm cầm bút.
Nhà văn Pháp đoạt giải Nobel Văn học 2008
Hà Linh
Giải thưởng văn học danh giá nhất hành tinh đã thuộc về tiểu thuyết gia Jean-Marie Gustave Le Clézio. Ông là cây bút thứ 14 của Pháp được Viện Hàn lâm Thụy Điển tôn vinh.
Thêm một nhà thơ chọc giận người Hồi giáo
H.T.
4 tháng trước, khi Islam Samhan đọc những vần thơ về tình yêu, nỗi cô đơn của mình trước đám đông tại một câu lạc bộ, anh được tung hô nhiệt liệt. Nhưng nay, nhà thơ 27 tuổi người Jordan đang đối diện với lời cáo buộc là kẻ bội giáo - thứ tội có thể khiến anh lĩnh án tử hình.
Nhà văn bị ép ‘thị trường hóa’ trang viết
Thanh Huyền
Margaret Drabble, một trong những nhà văn hàng đầu tại Anh, tỏ ra tức giận khi nhà xuất bản muốn bà viết theo hướng ăn khách để lôi kéo đông đảo độc giả hơn.