|
Nhà thơ bệnh tim ấm lòng vì độc giả
Nhà thơ Phan Trung Thành nằm bệnh viện Chợ Rẫy hơn một tuần nay vì bệnh tim nặng cấp 3 (cấp 4 là cao nhất). Sức khỏe ngày càng yếu, bên cạnh vợ và hai con nhỏ, anh cho biết, chính tình cảm của độc giả đã tiếp cho anh rất nhiều sức mạnh.
Rạng sáng ngày 28/4, Phan Trung Thành đột quỵ và phải nhập viện khoa tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy. Nghe tin báo, bạn bè trong văn giới không thể tin được. Trước đó, Phan Trung Thành trông rất khỏe mạnh, vui vẻ, không có dấu hiệu gì của bệnh tật. Và anh còn tham gia trại bồi dưỡng sáng tác cho nhà văn trẻ TP HCM tại Cà Mau. Ngày cuối, linh tinh trong người không khỏe, Phan Trung Thành xin quá giang xe nhà thơ Nguyễn Duy về lại thành phố. Chuyến đi nhờ xe may mắn giúp anh thoát nguy hiểm trong gang tấc.
 |
| Vừa ra mắt tập thơ, Phan Trung Thành đã nhập viện. |
"Nếu còn nấn ná tại Cà Mau, không biết sự tình sẽ như thế nào", Thành khó nhọc kể với nụ cười quen thuộc. Dù các bác sĩ xác định anh mang bệnh tim nặng, nhưng Phan Trung Thành vẫn chưa được mổ mà còn phải chờ xem sức khỏe có đảm bảo không. Chi phí cho ca mổ ước tính hơn 80 triệu đồng, một con số không nhỏ với gia đình thi sĩ.
Gặp anh trên chiếc giường tạm kê dọc hành lang bệnh viện (do phòng bệnh hết chỗ), Thành kể, từ khi nhập viện, bạn đọc gọi điện đến rất nhiều để tiếp sức. Anh không thể nghe điện thoại nên nhờ em gái và vợ nghe giúp. Có cụ ông một mực đem lọ thuốc nước gia truyền nghe nói là trị bệnh tim rất hiệu quả đến cho anh. Có độc giả mang quà đến tận bệnh viện tặng người ốm. Lại có người đọc tin nhà thơ mắc bệnh hiểm nghèo trên báo, đã nhờ nhà báo chuyển giúp cho nhà thơ số tiền 10 triệu đồng với lời nhắn mong nhà thơ mau khỏe để còn sáng tác. Rất nhiều bạn bè trong giới văn chương, của ít lòng nhiều, đã quyên góp tiền giúp sức cho anh yên tâm trị bệnh.
Nhà thơ Phan Trung Thành, sinh năm 1973 tại Huế, hội viên Hội nhà văn TP HCM, hiện là biên tập viên của NXB Công an Nhân dân (chi nhánh phía Nam. Anh đã xuất bản các tập thơ Vọng sông quê và Mang (NXB Trẻ 2001, 2005)... Trước khi nhập viện, anh cũng vừa kịp phát hành tập thơ Đồng hồ một kim (NXB Văn học, 2008).
|