Trong nước

Thứ tư, 23/04/2008, 09:00
 

Nhà văn TP HCM về Cà Mau lập trại sáng tác

Anh Vân

Ngày 22- 29/4, gần 30 nhà văn của Hội nhà văn TP HCM về Cà Mau tham gia trại sáng tác và nhiều hoạt động thực tế để tìm hiểu vùng đất cuối cùng của tổ quốc. Chiếm đa số trong chuyến đi là các cây bút trẻ.

Trại sáng tác là hoạt động thường niên của Hội nhà văn thành phố. Theo Chủ tịch hội Lê Văn Thảo, nhà văn trẻ hiện nay ít có cơ hội và điều kiện đi đến những vùng xa của đất nước. Năm nay, do có kinh phí từ UBND TP HCM cấp cho Hội văn học nghệ thuật thành phố tài trợ cho các hoạt động của hội, nên Hội nhà văn có đủ điều kiện tổ chức chuyến đi dài ngày, vừa bồi dưỡng kỹ năng viết lách cho những người viết trẻ, vừa là dịp nhìn lại các vấn đề văn học của thành phố.

Các cây bút nữ TP HCM trong một dịp gặp gỡ, giao lưu. Trái qua, hàng trên: Nhà thơ Lê Thị Kim, Tôn Nữ Thu Thủy. Hàng dưới: Nhà thơ Song Phạm, nhà văn Phan Hồn Nhiên, Dương Thụy, Nguyễn Thu Phương.

Ông Thảo cho biết lý do chọn Cà Mau để đoàn đến lập trại sáng tác vì đây là vùng đất còn mang nhiều nét đặc trưng của Nam Bộ xưa. Ở đây, thiên nhiên hoang sơ, vẫn còn những rừng đước, rừng tràm, biển Cà Mau là biển cuối cùng... Thêm vào đó, nơi đây từ sinh hoạt đến lời ăn tiếng nói còn nguyên sơ. Đây còn là cái nôi xuất phát của nền văn học Nam Bộ. Những tên tuổi như: Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Phi Vân... đều trưởng thành từ vùng đất này.

"Các cây bút trẻ sẽ có điều kiện mắt thấy, tai nghe, vừa cảm nhận vừa ghi chép những truyền thuyết nổi tiếng ở vùng đất cực Nam, những câu ca dao dân ca... Đây sẽ là cơ hội thú vị", ông Lê Văn Thảo hy vọng chuyến đi sẽ giúp các cây bút góp nhặt được những chất liệu quý giá cho công việc sáng tác.

Điểm nhấn của chuyến đi kéo dài một tuần lễ này là những chương trình giao lưu. Giao lưu giữa các cây bút trẻ với cây bút của thế hệ trước như: Nguyễn Quang Sáng, nhà phê bình Huỳnh Như Phương, nhà thơ Chim Trắng... Giao lưu giữa nhà văn TP HCM với nhà văn, cây bút Cà Mau. Đặc biệt, là buổi trao đổi giữa các vị khách đến từ TP HCM với các sinh viên Đại học Sư Phạm Cà Mau... "Tiếng là nhà văn trẻ nhưng các cây bút ở TP HCM như Vũ Đình Giang, Lê Thiếu Nhơn, Tiến Đạt, Ngô Liêm Khoan... đều đã có tác phẩm được in và được chú ý đến, vì thế chắc chắn buổi giao lưu với sinh viên sẽ diễn ra hào hứng", ông Thảo nói.

Không kỳ vọng vào việc sẽ giải quyết được nhiều vấn đề còn nan giải của văn học TP HCM hiện nay, ông Chủ tịch hội nhà văn TP HCM cho rằng, chuyến đi nhằm gợi mở, tạo vốn sống và lưu giữ những kỷ niệm của anh em trong làng viết với nhau là chính.

Hiện nay, Giải thưởng văn học của Hội nhà văn TP HCM đã khởi động. Hội đồng thơ và Hội đồng văn xuôi đang tiến hành công đoạn đọc, chọn lọc các tác phẩm để xét chọn vào vòng hai cho Hội đồng nghệ thuật chấm giải. Giải thưởng sẽ được công bố vào khoảng cuối năm nay, sớm hơn giải của Hội nhà văn Việt Nam.

Các bài khác:
 

 
 
 
 
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Nazim Hikmet được khôi phục quyền công dân
Thanh Huyền
Nửa thế kỷ sau khi tước bỏ quyền công dân của nhà thơ nổi tiếng, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ mới sửa chữa sai lầm của mình. Đây là kết quả chiến dịch kêu gọi trả lại công bằng cho Hikmet của các nhà văn trên khắp thế giới, trong đó có Nobel Văn học Orhan Pamuk.
Nhà văn 91 tuổi đoạt giải Costa
H.T.
Diana Athill, tác giả “Somewhere Towards the End”, trở thành một trong những nhà văn lớn tuổi nhất từng giành được giải thưởng Costa cho thể loại tiểu sử.
Paris mở rộng cửa với nhà thơ bị truy đuổi
Thanh Huyền
Taslima Nasrin, tiểu thuyết gia bị cộng đồng Hồi giáo cực đoan ở Ấn Độ và Bangladesh đánh đuổi, vừa tìm được chỗ trú ẩn an toàn tại Paris, Pháp.
Tác giả thua kiện Rowling tiếp tục ra sách
Thanh Huyền
Dù dự án làm Từ điển Harry Potter bị đổ bể, Steve Vander Ark vẫn triển khai cuốn sách mới “The Lexicon: An Unauthorized Guide to Harry Potter Fiction and Related Materials”. Lần này, Vander Ark biết cách tránh để tác phẩm bị kiện ra tòa.
'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' chuyển thành nhạc kịch
Hà Linh
“The Thorn Birds” - cuốn tiểu thuyết về câu chuyện tình yêu bị cấm đoán giữa Meggie và đức cha Ralph de Bricassart - sẽ được chuyển thể thành tác phẩm sân khấu dưới hình thức nhạc kịch.