|
Nữ sĩ ‘thi nhau’ đẻ con trai
Đầu năm, nhà thơ Phương Lan (nhóm Ngựa trời) mẹ tròn con vuông với một thằng cu bụ bẫm, thì giữa năm nhà thơ Phan Thị Vàng Anh lại "nằm ổ" với một "người đàn ông tí hon".
 |
| Nhà thơ Phương Lan và họa sĩ Trịnh Cung. |
Việc lâm bồn của Phương Lan suôn sẻ và việc trở thành bố ở tuổi 70 làm họa sĩ Trịnh Cung như hồi xuân. Ông viết, vẽ đều hơn, vì cảm hứng dạt dào cũng có, vì mong muốn bảo hiểm cho tương lai của vợ con cũng có.
 |
| Nhà văn Phan Thị Vàng Anh. | Dường như việc chính thức chung sống với nhau chưa làm hai người hài lòng, hạnh phúc ấy phải được "sờ mó được" bằng một đứa con. Phương Lan thì chẳng có gì phàn nàn với kinh nghiệm chăm trẻ của một người từng trải như Trịnh Cung.
Trái lại, Vàng Anh tự tay chăm con và cu tí cũng rất "đáng mơ ước". Trước đây Vàng Anh từng tốt nghiệp Đại học Y, lại là người biên tập chính bộ sách Y khoa của NXB Trẻ, nên cô rành về sức khỏe mẹ và bé... như bác sĩ.
Vàng Anh không mất nhiều thời gian với con nhưng bé vẫn khỏe mạnh là do phương pháp chăm sóc khoa học và không cưng nựng quá.
(Nguồn: Người Đẹp)
|