|
Nguyễn Huy Thiệp tiếp tục dòng ‘tiểu thuyết ba xu’
Sau “Tiểu long nữ”, cây bút truyện ngắn hàng đầu Việt Nam lại tiếp tục “tiểu thuyết hóa” những câu chuyện xôn xao trên báo chí. Tác phẩm mới lần này của ông có cái tên khá câu khách “Gạ tình lấy điểm”.
Vỏn vẹn có 107 trang với lối dàn chữ thưa thớt, cuốn sách của Nguyễn Huy Thiệp ngay từ tên gọi đã gợi cho độc giả nhớ tới vụ scandal ầm ĩ của ngành giáo dục cách đây không lâu. Câu chuyện xoay quanh ông thầy giáo Đỗ Thư Công và ba cô học trò Vân Dung, Mơ, Hân.
Chân dung ông Đỗ Thư Công được nhà văn miêu tả chủ yếu qua những bài giảng chứa đầy những ngôn ngữ nhục dục và lời lẽ kích động mà ông nhồi nhét vào đầu học trò. Hành động duy nhất của ông Công, được miêu tả lại qua lời kể của Hân và Mơ là “tặng cho mỗi học trò đến xin điểm 300.000 đồng bằng cách nhét thẳng vào ngực áo lót”.
 |
| Trang bìa tiểu thuyết của Nguyễn Huy Thiệp. |
Trang bìa được thiết kế khá ẩu. Đọc Gạ tình lấy điểm, độc giả sẽ rất khó lòng nhận ra giọng văn từng làm nên thương hiệu qua Tướng về hưu, Những ngọn gió Hua Tát, Vàng lửa… nếu tên tác giả không được in với khổ chữ to nhất ngay trên trang bìa. Dấu ấn Nguyễn Huy Thiệp có chăng chỉ lưu lại ở lời tựa được ông viết khá thành thực: “Khi viết Tiểu long nữ, tôi đã có dịp nói về loại “tiểu thuyết hiện thực ba xu” dựa vào những câu chuyện scandal ở trong xã hội. Viết Gạ tình lấy điểm, tôi cũng muốn cụ thể hóa thêm về quan niệm đó. Đây chỉ là một quan niệm của riêng tôi và không phải để áp dụng quảng bá cho mọi loại nhà văn…
Đáng tiếc tiểu thuyết này tôi phải viết trong tình trạng tệ hại khốn khó chưa từng có. Tôi đang ở cuối “dốc cuộc đời”. Đấy là thực tế. Tôi cố ép mình ngồi vào bàn viết mỗi ngày dù chỉ vài dòng nhưng không phải lúc nào cũng làm được điều đó”.
Sách do NXB Hội Nhà văn xuất bản và vừa ra mắt hôm qua.
|