|
Thế giới |
| Thứ sáu, 10/10/2008, 11:13 |
|
|
|
Cuộc đời Nobel Văn học 2008 qua ảnh
H.T.
Giải Nobel Văn học thứ 14 của Pháp vốn là một nhà văn kín đáo nhưng lại thích cuộc sống dịch chuyển, thích những chuyến đi xa. Viện Hàn lâm Thụy Điển đã tôn vinh những đóng góp của ông với nền văn chương thế giới sau 40 năm cầm bút.
 |
| 23 tuổi, Le Clézio thành công ngay từ tiểu thuyết đầu tay Le Procès-Verbal. Tác phẩm đoạt giải Prix Renaudot năm 1963. Trong ảnh, tác giả cùng vợ, Marina, trả lời phỏng vấn sau khi cuốn sách được xuất bản. |
 |
| Dù rất nổi tiếng ở Pháp, Le Clézio vẫn chọn lối sống ẩn dật, tránh xa các phương tiện truyền thông. Ông thường xuyên đi dạy học tại Thái Lan, Mexico hoặc về sống trong ngôi nhà của bố mình ở Mauritius để viết. |
 |
| Năm 1997, Le Clezio đoạt giải Jean Giono với cuốn Poisson d'or. |
 |
| Bức ảnh chụp ở Vanuatu tháng 9/2005. |
 |
| Nhà văn chụp ảnh cùng nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Pierre Cardin. |
 |
| Một bức ảnh chụp Le Clezio đầu năm 2008 tại Paris. |
 |
| Sau hơn 40 năm chờ đợi, Le Clezio đã nhận được giải thưởng cao quý nhất trong sự nghiệp. |
 |
| Le Clezio trong cuộc họp báo tại Paris ngay sau khi giải Nobel được công bố. Khi được hỏi: 'Ông có nghĩ mình xứng đáng với giải thưởng này?", nhà văn nói: "Tại sao không?". |
(Nguồn: Guardian)
|
 |
| | Các bài khác: | |
|
| |
|
|
|
|
|
| | |
| | | | 'Tuần lễ sách và bạn đọc' tại TP HCM | | Thất Sơn | | 60.000 bản sách các thể loại với giá giảm từ 15% đến 80% được NXB Trẻ mang đến bạn đọc trong suốt một tuần lễ, từ ngày 5 đến 9/12 tại Trung tâm triển lãm thành phố, số 92 Lê Thánh Tôn, quận 1. |
| |
| |  |
|
|
|
|