|
Thêm một nhà thơ chọc giận người Hồi giáo
H.T.
4 tháng trước, khi Islam Samhan đọc những vần thơ về tình yêu, nỗi cô đơn của mình trước đám đông tại một câu lạc bộ, anh được tung hô nhiệt liệt. Nhưng nay, nhà thơ 27 tuổi người Jordan đang đối diện với lời cáo buộc là kẻ bội giáo - thứ tội có thể khiến anh lĩnh án tử hình.
 |
| Nhà thơ Islam Samhan. Ảnh: The Natinonal. |
Noah Alqdah Samas - giáo sĩ Hồi giáo ở Jordan - vừa công khai gọi Samhan là “kẻ thù của đạo Hồi” bởi những bài thơ của anh. Trong đó có những câu Samhan so sánh nỗi cô đơn của mình với nỗi cô đơn của Đấng tiên tri Yusuf trong kinh Coran.
Giới Hồi giáo kêu gọi cấm lưu hành thơ của Samhan và trừng trị nhà xuất bản của anh. Nhà thơ thậm chí còn nhận được những cuộc điện thoại đe dọa.
Samas phủ nhận thông tin cho rằng, anh bôi xấu hoặc phỉ báng đạo Hồi. Nhưng anh thừa nhận, có thể nhiều câu thơ của anh gần với âm hưởng kinh Coran vì chúng đều được viết bằng tiếng Ảrập.
Xưa nay, rất nhiều tác giả đã bị vạ bút vì đụng đến Hồi giáo, trong đó đình đám nhất là án tử hình dành cho nhà văn Salman Rushdie với cuốn tiểu thuyết Những vần thơ của quỷ Sa tăng.
(Nguồn: Thenational)
|